VIDEO: Công Phượng tỏa sáng, Việt Nam vẫn bị cầm hòa đầy tiếc nuối

TPO - Trong một ngày mà tiền đạo Công Phượng thi đấu đầy thăng hoa và có pha kiến tạo thành bàn, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra khá nhiều lợi thế trước Triều Tiên. Đáng tiếc là điều đó vẫn không thể giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo giành chiến thắng.
Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Tuấn Mạnh, Tiến Dũng, Thành Chung, Văn Hậu, Ngân Văn Đại, Huy Hùng, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Tiến Linh, Công Phượng
Ghi bàn: Tiến Linh (54')

CHDCND Triều Tiên: Ri Myong Guk, Jang Kuk Chol, Kim Chol Bom, Sim Hyon Jin, An Song Il, Kim Yong Il, Jong Il  Gwan, Ri UnChol, Pak Kwang Ryong, Kim Song Ji, Ri Yong Jik
Ghi bàn: Jong Il Gwan (81')

Ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên tối nay, HLV Park Hang-seo đã cất khá nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị như Quang Hải, Văn Lâm hay Duy Mạnh… Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc tung vào sân nhiều gương mặt mới Tuấn Mạnh, Thành Chung, Văn Đại....

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn nhập cuộc rất chủ động và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn.
Phút thứ 4, tuyển Việt Nam có cơ hội mở tỷ số trong tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên. Minh Vương thoát xuống nhận bóng trong vòng 16m50 và trả ngược cho Tiến Linh dứt điểm. Tiếc rằng tiền đạo này lại sút trượt khiến cơ hội trôi qua.
Bên phần sân đối diện, Triều Tiên sở hữu thể hình vượt trội nhưng chủ động chơi an toàn. Dẫu vậy, họ cũng có cơ hội trước cầu môn của thủ thành Tuấn Mạnh. Phút thứ 24, đội trưởng Triều Tiên Jong Il Gwan nhận đường chọc khe và băng xuống dứt điểm căng tung lưới Việt Nam, nhưng trọng tài đã phất cờ bắt việt vị.
Cuối hiệp 1, cơ hội mở ra cho Công Phượng. Phút thứ 43, tiền đạo này vượt qua được hậu vệ Triều Tiên, nhưng pha đẩy bóng dài sau đó khiến thủ môn Ri Myong Guk kịp lao ra cản phá.
Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tràn lên tấn công và đến phút 54, họ đã có được điều mình mong muốn. Xuất phát từ một phản công nhanh từ giữa sân, Công Phượng có pha đi bóng đầy dũng mãnh trước khi chọc khe cho Tiến Linh dễ dàng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Ở những phút còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam cũng tạo ra nhiều cơ hội, nhưng lại không thể gia tăng cách biệt. Trong khi đó, từ một tình huống cố định ở phút 81, Jong Il Gwan đã có pha sút phạt cực kỳ đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 cho các vị khách đến từ Triều Tiên. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu bất chấp những nỗ lực của Công Phượng và các đồng đội trong thời gian còn lại.
MỚI - NÓNG