Vi Thùy Linh - kỷ lục gia

Vi Thùy Linh và các nghệ sĩ tại buổi trình diễn. Ảnh: N.M.Hà
Vi Thùy Linh và các nghệ sĩ tại buổi trình diễn. Ảnh: N.M.Hà
TP - Nhân dịp ra mắt tập tùy bút Hộ chiếu tâm hồn, Vi Thùy Linh có cuộc trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Pháp- L’Espace, Hà Nội. Đêm diễn tiếp tục là cuộc phô trương lực lượng tên tuổi đến từ các bộ môn nghệ thuật khác trợ giúp Linh.

Đêm Linh 6/3 không hoành tráng bằng Bay cùng ViLi tại Nhà hát Lớn Hà Nội cuối năm kia. Không có các kỹ xảo sân khấu, lần này chỉ lần lượt các nghệ sĩ lên đọc và diễn tạp bút Vi Thùy Linh trong ánh sáng cố định của sân khấu hội trường L’Espace. Xen kẽ là các tiết mục hát opera, hòa tấu nhạc cổ điển và hát quan họ.

Diễn viên trẻ Nguyễn Thùy Linh không cầm văn bản và bỏ rất nhiều công sức để diễn xuất Những tấm gương- lời. Một số chỗ, Nguyễn Thùy Linh diễn hơi bị cường điệu. Chẳng hạn: “Tôi ước mơ có ngày nhân loại dành cho nhau những gương- lời trong sáng, nhân hậu thật thà, chỉ có trong một tiếng ấy, thành giờ Trái Đất, giờ hòa bình. Có ngày ấy không?”. 

Diễn viên cao giọng hỏi đi hỏi lại câu cuối, chạy khắp sân khấu với vẻ mặt thảng thốt rồi ra ôm tấm gương đạo cụ- tự kỷ. Không ngạc nhiên, vì người hướng dẫn cô diễn tùy bút này chính là mẹ chồng- NSND Hoàng Cúc. Hoàng Cúc đẩy tiết mục của mình sang hướng bi kịch và đã khóc trên sân khấu. Ai cũng phục tài diễn xuất của bà nhưng để hoàn toàn đồng cảm thì chưa chắc.

Tuy nhiên diễn xuất tùy bút như thế còn có cái để xem, để tranh cãi hơn nhiều so với việc cầm giấy đọc diễn cảm. Mà phàm đã đọc thì khó mà tránh khỏi đôi chỗ ngắc ngứ. Vi Thùy Linh chọn chất giọng Kinh Bắc của NSND Thúy Hường cho Miền che chở, đáng tiếc liền chị lại hơi bị lẫn “l” với “n”.

Vi Thùy Linh tự nhận đã lập được một kỷ lục khi khiến “giọng vàng quan họ không chỉ xuất hiện trên màn ảnh với vẻ đẹp đằm thắm mà còn lần đầu tiên thể hiện văn học kịch- chính là tác phẩm của Vi Thùy Linh”. Nói chung cũng phải phục các nghệ sĩ nổi tiếng đã chịu để cho Vi Thùy Linh “bắt” thể hiện những thứ ngoài chuyên môn, thậm chí sở đoản.

Trước khi vào đêm diễn, nữ sĩ khẳng định: “Linh không phải người thích xác lập những kỷ lục, nhưng những gì các vị thưởng lãm tối nay là những điều chưa ai làm hoặc sau này cũng khó ai làm lại được.”

Cứ cho là Vi Thùy Linh không chạy theo kỷ lục đi nhưng rõ ràng là cô thích thú với việc làm những điều chẳng giống ai mà cô không quên liệt kê ra với vẻ sướng vui không che giấu. Cô “rất hãnh diện” chỉ vì là tác giả duy nhất từ lứa tuổi 6X trở lại đây được Đặng Xuân Hòa vẽ bìa cho. 

Cô “tự hào đã kỳ công” mời được 7 họa sĩ minh họa cho sách. Cô nhắc cho khán giả biết L’Espace là “nơi tôi là nhà thơ Việt Nam đầu tiên được mời làm đêm thơ tháng 12/2005”. Cô- Vi Thùy Linh cũng “là nhà thơ, nhà văn duy nhất Việt Nam được diễn đôi cùng NSND Hoàng Dũng- ủy viên BCH Hội Nghệ sĩ Sân khấu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội”.

Vi Thùy Linh: “Diễn viên điện ảnh duy nhất ngoài Bắc được mời vào Sài Gòn đóng phim nào ăn khách phim đấy, vé bán như điên, vua bà ở phòng vé... (liệt kê một số vai diễn- PV). Không hiểu sao thời gian là kẻ thù của nhan sắc đàn bà mà cô đẹp lâu thế, mà nói luôn nhé: Không Cát Tường, không bơm vá không cắt xẻ. Xin trân trọng giới thiệu NSƯT Đồng Thu Hà”. Ngôi sao màn bạc một thời bèn khép nép bước ra với vẻ ngại ngùng thấy rõ trên gương mặt.

Riêng khả năng của Vi Thùy Linh nhớ từng mốc trong sự nghiệp của nghệ sĩ đã đủ để làm họ xiêu lòng mà cộng tác cùng cô. Đây là phần giới thiệu dành cho Lê Thiện Tùng: “Khi xem phim Trung úy tôi rất xúc động cảnh chiến sĩ Hà đã bị bôi đen khắp thân thể để hiến mình cho cô dân tộc, Quách An An đóng, để cô ấy chỉ đường ra sân bay. Anh ấy bị cướp mất sự trinh trắng nên hoảng sợ. Và cái vẻ đẹp trong trắng ấy tôi đã nhìn thấy khi hóa thân vào Vũ Trọng Phụng trong Trò đời. Và tôi quyết tâm phải đưa 1m83 đấy vào đêm diễn này”.

Trong tùy bút Gửi tới tương lai khép lại tập Hộ chiếu tâm hồn, Vi Thùy Linh khẳng định: “Nhờ chủ đích liên tài, luôn phát hiện và biết tôn vinh bạn bè, say mê nghệ thuật mà tôi đã có, không chỉ gia tài văn chương, mà một tinh thần triệu phú.

Tôi hối hả lao lực viết, chẳng dành thời gian chăm lo dung nhan, mỗi lần làm khách mời lên truyền hình, mới trang điểm và chọn trang phục Nem New...”. Tiếp theo là đoạn khá dài giới thiệu tên chủ hãng thời trang cùng tên giám đốc sáng tạo của hãng.

Cô viết tiếp: “Khi tôi trình diễn, nhà thiết kế La Hằng tài trợ phục trang...”. Sau phần giới thiệu nhân thân La Hằng, đến đoạn: “Cô đã thiết kế cho tôi ba bộ váy trình diễn trong đêm Bay cùng ViLi, chưa kể chương trình Tháng Tư Link...”. Chưa biết những trăn trở Vi Thùy Linh gửi tới tương lai quý hiếm đến đâu nhưng vẫn có đủ những thông tin đầy tính thông tấn, thống kê và quảng cáo như trên.

Vi Thùy Linh dẫn lời của người giúp cô làm sân khấu: “Sao bà mời toàn thú dữ?!”. Câu trả lời chỉ có thể là Vi Thùy Linh là thú dữ nhất hội. Cô có vũ khí hạng nặng là ngôn từ mà cô sử dụng quá thành thạo.

MỚI - NÓNG