Vì Son Heung-min, Chelsea sẵn sàng trừng phạt 'người nhà'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo báo Daily Mail, Chelsea đang điều tra một vụ việc phân biệt chủng tộc với nạn nhân là tiền đạo người Hàn Quốc của Tottenham: Son Heung-min. Đồng thời, các CĐV Tottenham rất tích cực tìm kiếm để sớm bắt người này phải chịu trách nhiệm.
Vì Son Heung-min, Chelsea sẵn sàng trừng phạt 'người nhà' ảnh 1

Tuần trước, đại chiến giữa Chelsea và Tottenham trên sân Stamford Bridge đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Trận đấu này trở thành tâm điểm khi Conte và Tuchel có một cuộc đụng độ sau những cái… bắt tay, khiến cả hai HLV phải nhận thẻ đỏ. Thời điểm bóng lăn cũng xuất hiện nhiều vụ va chạm nảy lửa giữa hai bên và cả tình huống Son Heung-min bị phân biệt chủng tộc.

Ở hiệp hai, khi Son đứng ở cột cờ góc để thực hiện quả phạt góc, trên khán đài, một CĐV cởi trần đã nheo mắt để chế nhạo cầu thủ Hàn Quốc. Hành động này được coi là phân biệt chủng tộc bởi nó ám chỉ người châu Á mắt híp.

Ban lãnh đạo The Blues ngay lập tức phản ứng quyết liệt trước vụ việc. "CLB Chelsea luôn quan niệm rằng bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào cũng là ghê tởm. Nó sẽ không có chỗ đứng ở Chelsea hoặc bất kỳ cộng đồng nào trong chúng tôi", Chelsea ra tuyên bố. “Nếu tìm ra, cá nhân này sẽ phải chịu hành động nghiêm khắc nhất của đội bóng”.

Vì Son Heung-min, Chelsea sẵn sàng trừng phạt 'người nhà' ảnh 2

Son thường xuyên bị miệt thị khi thi đấu tại châu Âu

Đáp lại thì trên Twitter, các fan Tottenham cũng đang ráo riết truy tìm CĐV này để Chelsea sớm ra lệnh trừng phạt, rất có thể là cấm đến sân dài hạn. Đây không phải lần đầu tiên Son hay các cầu thủ châu Á bị miệt thị. Vào tháng 10 năm 2018, một fan West Ham từng bị phạt vì phân biệt chủng tộc Son Heung-min. Đến tháng 5 năm 2019, người hâm mộ này đã nhận tội và bị phạt gần 300 bảng.

Trước đó hồi tháng 11/2017, khi Son Heung-min hạ cửa kính ô tô để chụp ảnh với một người hâm mộ thì cạnh đó, một người đã có hành động phân biệt chủng tộc với anh.

Trong trận đấu giữa Colombia và Hàn Quốc hồi 2017, tiền vệ Cardona của ĐT Colombia cũng đưa tay lên nheo mắt để gửi thông điệp không mấy thân thiện đến các cầu thủ Hàn Quốc. Son khẳng định anh gặp những chuyện thế này thường xuyên nên cũng "không mấy bận tâm".

MỚI - NÓNG