Vì sao Sanna Khánh Hòa 'tụt dốc không phanh' ở V.League?

Sức mạnh của Sanna Khánh Hòa vẫn trông chờ vào ngoại binh
Sức mạnh của Sanna Khánh Hòa vẫn trông chờ vào ngoại binh
TP - Từng được xem là hiện tượng ở V-League, Sanna Khánh Hòa bỗng “tụt dốc không phanh” ở mùa giải 2019. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân đang đứng trước nguy cơ rớt hạng khi thiếu cả thế và lực trong cuộc đua khắc nghiệt.

Chưa bao giờ lọt vào nhóm “ông lớn”, nhưng Khánh Hòa trong lịch sử luôn nổi tiếng ở V-League với phong cách ngổ ngáo. Độ 3 năm trở lại đây, đoàn quân trẻ của HLV Võ Đình Tân tạo được ấn tượng rất mạnh. Với nguồn ngân sách không quá dồi dào, Khánh Hòa chủ yếu sử dụng chính sách “cây nhà, lá vườn”, quân số gồm nhiều cầu thủ trẻ với trụ cột là các ngoại binh. Những cái tên như Trùm Tỉnh, Nhật Nam, Tuấn Mạnh hay Hữu Khôi đều không phải những gương mặt “hot” ở V-League. Nhưng cộng thêm các ngoại binh như Zarour hay Toure, HLV Võ Đình Tân đã xây dựng cho Khánh Hòa lối chơi rất khó chịu với các đối thủ.

Mùa giải 2017, đội bóng phố biển kết thúc V-League với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, một kết quả khá tốt so với tiềm lực của đội. Nhưng bất ngờ lớn nhất có lẽ là bước qua V-League 2018, thầy trò HLV Võ Đình Tân cán đích ở vị trí thứ 3, đoạt HCĐ. Phía dưới Khánh Hoà là một loạt những tên tuổi lớn, vốn giàu tiềm lực tài chính và cả các mối quan hệ bên ngoài sân cỏ.

Với điểm tựa trên, tưởng như Khánh Hoà sẽ tiếp tục bứt phá ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, đội bóng phố biển bỗng chơi sa sút một cách khó hiểu. Sau cuộc đối đầu với CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy chiều qua, Khánh Hoà mới được vỏn vẹn 10 điểm sau 15 trận đấu. Họ chỉ thắng được 2 trận, hoà 4 và thua tới 9 trận, đội sổ bảng xếp hạng.

Một trong những lý do chính dẫn tới thực trạng trên là sự suy giảm phong độ của các ngoại binh. Tuổi tác khiến cả Toure và Zarour đều không duy trì được thể lực sung mãn cần thiết, trong khi một tiền đạo ngoại khác, Olivera đánh mất nhạy cảm ghi bàn.

Trước giai đoạn lượt về, Khánh Hoà chỉ kém cựu vương Quảng Nam 2 điểm. Về lý thuyết cơ hội giành suất play-off của đội bóng phố biển vẫn rất rộng. Sau chức vô địch đầy bất ngờ năm 2017, Quảng Nam hiện nguyên hình là đội bóng tầm trung ở V-League khi liên tục chấp chới ở nhóm cuối bảng.

Mùa giải năm nay cũng chứng kiến chuỗi thành tích rất nghèo nàn của Quảng Nam ở lượt đi, dẫn tới việc sau đó đội bóng miền Trung phải chia tay HLV Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, cái hay của Quảng Nam là họ được “hà hơi, tiếp sức” rất mạnh mẽ từ bầu Hiển. Đầu tiên là việc HLV Vũ Hồng Việt, HLV U21 Hà Nội, được điều vào thay thế ông Hoàng Văn Phúc. Tiếp đến là 3 cầu thủ khác gồm Nguyễn Hồng Sơn (U19 Hà Nội), Nguyễn Như Tuấn (U21 Hà Nội) và đặc biệt mới nhất là tiền đạo Hoàng Vũ Samson. Chân sút số 1 V-League với hơn 150 bàn thắng là sự bổ sung đáng kể nhất cho Quảng Nam từ phía “người anh em” Hà Nội.

Không dễ để đội bóng nào ở V-League có thể bổ sung nội binh nhanh và mạnh như Quảng Nam. Cho dù đang trong cuộc đua vô địch và lại thiếu hụt nhân sự vì chấn thương, CLB Hà Nội vẫn chấp nhận hy sinh Samson để hỗ trợ đội bóng anh em.

Các động tác “điều chỉnh” trên với Quảng Nam của bầu Hiển lập tức phát huy tác dụng. Từ chỗ đứng áp chót bảng xếp hạng với 11 điểm, Quảng Nam thắng trận đầu lượt đi trước HAGL để nới rộng cách biệt với Khánh Hoà lên 5 điểm. Ở lượt đấu vừa qua, đội bóng miền Trung thắng tiếp “người anh em” Sài Gòn FC để có thêm 3 điểm nữa, qua đó nhảy lên vị trí 11 với 17 điểm. Thất bại trước Quảng Nam trong khi đó không ảnh hưởng nhiều tới Sài Gòn FC, khi đội bóng này đang có 19 điểm trong tay, đứng thứ 9.

Không có sự tiếp sức cần thiết, Khánh Hoà tiếp tục chới với dưới đáy bảng xếp hạng V-League. Đội bóng phố biển gần như không còn khả năng được ứng cứu trong thế thiếu cả thế lẫn lực. Nếu không có những quyết định đột phá, khả năng rớt hạng của Khánh Hoà là rất cao ở mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG