Vì sao ông Nô-en không đến?

Vì sao ông Nô-en không đến?
TP - Lạ nhỉ! Đêm qua có tin chấn động đến thế mà chả thấy báo nào giật tít…

- Không thể! Làng báo xứ ta được tiếng cần cù, chăm chỉ, vơ vét tận thu từ cái tin còi đến trường thiên kí sự. Từ chuyện sao nhỏ nuôi con cún bông đến sao lớn không chồng cặp phi công trẻ. Từ ông lão hoang dâm đến vũ công không mặc gì yêu động vật. Từ chuyện con ruồi bé xíu chui vào chai đến con khủng long hàng giả hàng lậu chui qua barie cửa khẩu…Be quét 24/24 giờ thế kia thì có sự kiện nào sót lọt?

- Chủ quan quá! Thế cậu có biết đêm hôm qua ông Nô-en không đến xứ ta không?

- Hả? Sao thế được! 

- Mình cũng bất ngờ vội phôn hỏi ông í nguyên do…Ông í trả lời thều thào lắm! Đại thể thế này: Hiện ông í đang dưỡng thương. Mùa giáng sinh năm ngoái ông hào hứng lắm đến xứ mình. Chui được chừng dăm ống khói, ông ho sặc sụa. Ông í bảo, thực phẩm tẩm hóa chất mà cứ chiên xào là chất độc ào ào tuôn lên ống khói. Ông ấy bảo sao dân mình không nghe theo lời quan chức ngành nông nghiệp, cái gì tẩm ướp, thối ươn, thì nên luộc lên mà ăn cho lành. Chuyện ông nhiễm bệnh ngay loạt đạn đầu đã đành một nhẽ, ai ngờ tuần lộc đưa ông sang đường ngang, lối rẽ bất  ngờ gặp quái vật mang tên tàu hỏa cán gãy chân…

- Đúng là họa vô đơn chí!

- Chưa hết! Ông ấy bảo, đi đến đâu cũng phải rón rén, đi nhẹ nói khẽ, lớ xớ làm văng bụi bẩn mất mạng như chơi. Những lúc thảnh thơi, lỡ tập chống đẩy, coi chừng đột tử...Ông ấy còn nói nhiều lắm, nhưng giọng càng yếu dần và…kệch!

- Ông ấy không đến xứ ta nữa ư?

- Kệch ở đây là ông ấy dập máy điện thoại! Câu cuối ông bảo là lần tới cố mua ít thuốc chuột thương hiệu Thanh Sơn Hóa Nông để cải lão hoàn đồng,  ông khỏe, ông lại đến…

MỚI - NÓNG