Vì sao mẹ khóc?

Vì sao mẹ khóc?
TP - - Ngày đầu tiên đi học/ Em dắt tay đến trường/ Mẹ vừa đi vừa khóc/ Em dỗ dành yêu thương…

- Hả!!!

- Hả sao?

- Cậu chưa biết gì à?

- Biết gì?

- Nhái, chế nhạc bị phạt nặng lắm! Nhất là nhạc trẻ thơ! Thôi đi cậu ơi, câu lai làm chi, nhất là chế nhạc trẻ thơ… Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện không kiện thì cả triệu đứa trẻ kiện, cậu tán gia bại sản bây giờ…

- Nhưng ai bảo tớ chế nhạc, lời của Nguyễn Ngọc Thiện hả?

- Rành rành ra đó, còn cãi!

- Nhầm! Thời đại mới, lời mới! Chế là thế nào?

- Thế cho mình hỏi, vì sao mẹ lại phải vừa đi vừa khóc?

- Theo cậu thì vì sao?

- Minh đoán, có lẽ do nộp nhiều khoản đầu năm học quá, oằn cả lưng mẹ, nên mẹ khóc?

- Chưa phải!

- Hay, lo cho con từ nay phải học thêm học nếm, hết thời gian làm trẻ thơ?

- Cũng không phải nốt!

- Thế thì, chắc chắn người mẹ khóc vì lo, nhỡ đâu trẻ được trang bị máy tính bảng, tính đoảng, vỡ thì lấy đâu mà đền?

- Chưa hẳn!

- Khó nhỉ! Khóc là vì sao ta? À, chắc chắn là lo con mình học ngoại ngữ ngay đầu cấp, về nhà nó chào hê-lô, nó hỏi, hao- a- jiu thì biết đâu mà lần! Đúng chốc!

- Sai!

- Cái gì cũng không phải, cái gì cũng sai. Hết rồi! Tất cả vấn nạn giáo dục mình kê đủ cả. Thế người mẹ khóc là cớ làm sao?

- Hề hề! Đơn giản! Vì tổng hòa những điều cậu vừa kể, chứ chỉ một điều riêng lẻ làm sao lấy nước mắt thiên hạ…

- Cậu đúng là…

MỚI - NÓNG