Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chia tay bạn trai sau 11 năm chung sống, vì một lời nói dối mà 'hủy hoại tiền đồ', Mã Tô học được gì từ những cú vấp đó?

Mã Tô từng là một diễn viên xuất sắc ở làng giải trí Hoa ngữ, chuyện tình giữa cô và Khổng Lệnh Huy đã từng tốn không ít giấy mực của báo giới, yêu nhau 11 năm nhưng cặp đôi lại hạ màn bằng cuộc chia tay gây tranh cãi. Mối tình thất bại ấy đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tình cảm của 'người đẹp'.

Năm 2018, vì giúp một người bạn dựng lên màn nói dối mà tự hủy đi tiền đồ của mình, không ai mời đóng phim. Sau hàng loạt cú vấp ấy, giờ đây cuộc sống của Mã Tô sẽ như thế nào?

Gặp gỡ 'hoàng tử bóng bàn' Khổng Lệnh Huy

Năm 2002, khi Mã Tô đang học năm thứ hai, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đoàn làm phim Đại Đường ca phi đã đến Bắc Kinh để casting. Mã Tô được chọn để tham gia một phân đoạn "Hứa Hợp Tử", nhờ đó mà 'người đẹp' đã tạo nên chút tiếng tăm và chính thức bước vào showbiz. Ngay sau khi Mã Tô gia nhập làng giải trí, cô đã gặp nhà vô địch bóng bàn Khổng Lệnh Huy trong một bữa tiệc.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 1

Mã Tô trong Đại Đường ca phi.

Khổng Lệnh Huy khi đó 27 tuổi, đẹp trai và tràn đầy khí chất 'nam nhi đại trượng phu'. Người đàn ông này là vận động viên bóng bàn thứ 2 thế giới sau Lưu Quốc Lượng, là 'bạch mã hoàng tử trong mộng' của hàng nghìn cô gái. Thật không ngờ, Khổng Lệnh Huy đem lòng yêu Mã Tô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 2

Hôm đó, Mã Tô ăn vận trang điểm bắt mắt đi sự kiện, trong buổi tiệc, mọi người không ngừng bắt chuyện với cô. Khổng Lệnh Huy khi đó nhút nhát, chỉ có thể lặng lẽ ngồi một góc, thầm dõi theo và lắng nghe tiếng cười vui vẻ của Mã Tô.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, Khổng Lệnh Huy đã hỏi được thông tin liên lạc của Mã Tô. Anh đã muốn hẹn cô gặp mặt nhiều lần nhưng không tìm được lý do nào phù hợp. Vì đây là lần đầu tiên Khổng Lệnh Huy phải lòng một cô gái nên anh cũng có chút ngượng ngùng.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 3

Khổng Lệnh Huy bắt đầu thăm dò bạn bè về tình hình của Mã Tô. Khi biết bộ phim truyền hình Đại Đường ca phi do Mã Tô thủ vai chính đang lên sóng, một người không bao giờ thích xem truyền hình như anh lại bắt đầu ngồi trước ti vi hàng giờ. Và mỗi giây phút 'người đẹp' xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp, cao quý trong bộ phim, 'chàng hoàng tử bóng bàn hào hoa' này bỗng chốc trở thành một 'fan trung thành' của người đẹp.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 4

Bộ phim truyền hình này chỉ phát sóng hai tập một ngày, Khổng Lệnh Huy cảm thấy không đủ nên đã đi mua toàn tập VCD về xem một lượt. Kể từ đó, Khổng Lệnh Huy như bị Mã Tô 'hút hồn' một cách toàn diện.

Ngày 10/1/2002, Lưu Quốc Lượng tổ chức sinh nhật và mời Khổng Lệnh Huy tham gia. 'Chàng trai si tình' vui mừng khôn xiết, cảm thấy cuối cùng anh cũng có lý do hẹn gặp Mã Tô. Anh lấy hết can đảm để gọi cho 'người đẹp', không ngờ Mã Tô lại vui vẻ nhận lời luôn.

Nhưng điều khiến Khổng Lệnh Huy thất vọng là Mã Tô không đến một mình, cô còn dẫn theo một vài chị em tốt cùng phòng của mình. Khổng Lệnh Huy cảm thấy rất chán nản, nhưng Mã Tô thì cảm thấy đã đạt được thể diện trước mặt bạn bè, hư vinh được thỏa mãn.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 5

Mặc dù buổi hẹn hò đầu tiên giữa Khổng Lệnh Huy và Mã Tô không tốt đẹp như anh muốn, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã phát triển hơn nữa nhờ cuộc gặp gỡ này. Khổng Lệnh Huy nghe nói Mã Tô thích ăn lẩu và ẩm thực Tứ Xuyên, liền đi tìm hiểu một vài nhà hàng lẩu đặc biệt và các nhà hàng ẩm thực Tứ Xuyên, sau đó mỗi khi rảnh lại đưa 'người đẹp' đi thưởng thức.

Những lúc bận tập luyện, không thể gặp mặt, Khổng Lệnh Huy lại gọi điện và nhắn tin cho 'người đẹp' mỗi ngày. Mã Tô dần chấp nhận Khổng Lệnh Huy và cả hai bước vào một tình yêu ngọt ngào.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 6

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Mã Tô và Khổng Lệnh Huy sau khi được công khai lại không nhận được sự ưu ái. Một người là nhà vô địch bóng bàn thế giới còn một người là 'lính mới' trong làng giải trí, nhiều người cho rằng Mã Tô chỉ quan tâm đến sự giàu có và địa vị của Khổng Lệnh Huy. Nhưng Khổng Lệnh Huy không quan tâm, trước sức ép của dư luận, anh kiên quyết chọn ở bên Mã Tô.

Sau khi xác nhận quan hệ yêu đương, hai người họ lại không thể thường xuyên gặp mặt nhau. Một người phải chạy khắp nơi đóng phim và người kia cũng bay lượn thường xuyên để tham gia các cuộc thi. Vậy nhưng một người vốn chẳng mấy khi nhắn tin như Khổng Lệnh Huy lại kiên trì gửi hơn 100 tin nhắn mỗi ngày cho Mã Tô để xoa dịu nỗi 'tương tư'.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 7

Một lần, Khổng Lệnh Huy ra nước ngoài thi đấu, khi trở về mua rất nhiều quần áo cho Mã Tô. Anh lái xe đến dưới tòa nhà nơi cô ở, mở cốp và tặng cho cô cả một vali quần áo mới. Mã Tô, khi đó chỉ mới ngoài 20 tuổi, đã rất vui mừng và cảm động trước tình cảm thực sự của Khổng Lệnh Huy. Ngay sau đó, cô chuyển đến biệt thự của Khổng Lệnh Huy và cả hai sống cùng nhau.

Yêu thì dễ nhưng sống chung thì khó

Mặc dù phần lớn là đóng vai phụ nhưng kỹ năng diễn xuất của Mã Tô đã được cải thiện rất nhiều, đồng thời cô cũng có được danh tiếng nhất định trong làng giải trí. Tuy nhiên, sự nghiệp của Khổng Lệnh Huy bắt đầu xuống dốc, anh thường xuyên thua trong các cuộc thi.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 8

Khi trở về nhà, Khổng Lệnh Huy trở nên rất cục cằn, bắt đầu tranh luận với Mã Tô về những vấn đề nhỏ nhặt. Mã Tô lại là một cô gái ngang bướng, cảm thấy ủy khuất, và hai người thường xuyên cãi vã.

Một lần vào sinh nhật của Mã Tô, cô hy vọng rằng Khổng Lệnh Huy sẽ dành thời gian cho mình, nhưng Khổng Lệnh Huy nói rằng mình rất bận nên từ chối. Khi Khổng Lệnh Huy trở về nhà vào sáng sớm, anh không hề dỗ dành một Mã Tô đang tức giận, cũng không mua quà sinh nhật cho cô, chỉ đặt một phong bì lên bàn và nói: “Em thích gì thì hãy đi mua đi!”.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 9

Một cô gái 20 tuổi như Mã Tô khi ấy, chỉ theo đuổi sự lãng mạn và cần sự quan tâm, chăm sóc của bạn trai chứ không phải những tờ tiền lạnh băng. Hành động của Khổng Lệnh Huy đã làm tan nát trái tim Mã Tô, hai người bắt đầu cãi vã.

Khổng Lệnh Huy đang vì sự nghiệp sa sút mà tâm trạng không tốt, càng cãi nhau càng gay gắt. Người đàn ông nóng nảy thốt ra câu nói không ngờ: “Cút đi, đây là nhà của tôi". Mã Tô là một cô gái có lòng tự trọng mạnh mẽ, sau khi nghe thấy câu nói ấy của Khổng Lệnh Huy, lập tức kéo vali rời khỏi dinh thự của bạn trai mà không thèm quay lại.

Cô gái trẻ kéo chiếc vali của mình bước đi trên con phố đông đúc, mới chợt nhận ra rằng giữa một Bắc Kinh rộng lớn như vậy, cô không còn nơi nào để đi. Tối hôm đó, Mã Tô tìm được một khách sạn và ở lại đó, cô trằn trọc mãi mà không ngủ được, cô tự thề với lòng mình nhất định phải có một ngôi nhà cho riêng mình ở Bắc Kinh.

Sau đó, Khổng Lệnh Huy cũng đã tìm gặp Mã Tô và xin lỗi cô, hai người nhìn có vẻ hòa hợp trở lại, nhưng trong lòng lại có một khoảng trống lớn.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 10

Tình yêu rạn nứt

Kể từ ngày đó, Mã Tô trở nên bận rộn, không ngừng tìm đến các đoàn phim lớn nhỏ để tiến cử bản thân, chỉ cần công việc làm ra tiền, cô đều nhận hết. Mã Tô sống tằn tiện từng ngày, cuối cùng cô ấy đã dành dụm đủ tiền trả cọc một căn nhà trị giá 2 triệu tệ. Sau khi thanh toán xong khoản tiền nhà lần đầu, Mã Tô hầu như không còn tiền trong tay. Căn nhà trống trơn không có đồ đạc, Khổng Lệnh Huy hỏi cô có cần giúp trả nợ ngân hàng, nhân tiện lo khoản nội thất không, nhưng Mã Tô đều khéo léo từ chối.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 11

Để trả tiền vay ngân hàng, Mã Tô đã làm việc chăm chỉ, cô không đi tiệc tùng, không mời bạn bè đi ăn tối, thậm chí mỹ phẩm của cô cũng được bạn bè tiếp tế. Cuối cùng, Mã Tô phải mất 6 năm mới trả xong khoản nợ và có nhà riêng ở Bắc Kinh.

Sau khi hoàn thiện nội thất, Mã Tô mời Khổng Lệnh Huy đến nhà mới chơi. Nhưng buổi tối hôm ấy, Mã Tô đã cự tuyệt, không cho Khổng Lệnh Huy – người mà mình đã sống chung nhiều năm, ở lại. Cô còn nói với anh rằng: “Đây là nhà em, anh nên ra về!”. Khổng Lệnh Huy sửng sốt một chút, ngượng ngùng cười nói: "Khẩu khí này của em nghe như một trang chủ". Mã Tô cười mà không nói lời nào, Khổng Lệnh Huy đành lặng lẽ rời đi. Hành động này của cô dường như đã báo trước cho một màn chia tay.

Sau khi có nhà riêng, Mã Tô tận hưởng cảm giác có không gian tự do cho riêng mình, cô rất vui vì không còn cảm giác phải nhìn sắc mặt Khổng Lệnh Huy nữa. Cũng từ khi sở hữu nhà riêng, Mã Tô từ một cô sinh viên giản dị trở thành một người phụ nữ quyền lực đủ mọi mặt, sự nghiệp ngày càng thăng tiến.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 12

Trong khi đó, thứ hạng thế giới của Khổng Lệnh Huy lại trượt dốc dần dần. Vào tháng 10/2006, Khổng Lệnh Huy tuyên bố giải nghệ, lui về làm một huấn luyện viên bình thường. Cho đến năm 2012, Khổng Lệnh Huy trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng bàn nữ quốc gia. Lúc này, Khổng Lệnh Huy 31 tuổi và Mã Tô 25 tuổi. Cha mẹ của anh đã đề cập đến chuyện hôn nhân với con trai, nhưng Khổng Lệnh Huy lúc này vừa mới nhậm chức, nói rằng mình cần thời gian thích nghi và chuyện hôn sự đợi sau hãy nói. Năm 2013, Mã Tô thừa nhận đã chia tay Khổng Lệnh Huy. Trong cuộc tình kéo dài 11 năm, cả hai đã không thể đi đến kết cục viên mãn cuối cùng.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 13

Mã Tô giải thích: "Chúng tôi chia tay vì ít gặp nhau, không có cơ hội chăm lo cho cuộc sống của nhau, tôi mong anh ấy tìm được người có thể chăm sóc tốt cho mình". Tuy nhiên, từ lời giải thích của Mã Tô, khán giả đều nhận ra 'huyền cơ' trong đó: "Khổng Lệnh Huy có cả danh vọng và tài sản, và mong rằng Mã Tô sẽ trở thành một người phụ nữ của gia đình, một người vợ, người mẹ tốt. Nhưng Mã Tô không muốn từ bỏ sự nghiệp mà mình đã vất vả nhiều năm mới đạt được, không muốn trở thành một bà nội trợ. Cả hai không còn cách nào khác là phải chia tay vì khác quan điểm sống".

Giải phóng bản thân

Một mối quan hệ tốt sẽ khiến con người ta phát triển theo chiều hướng tốt và ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, trong khi một mối quan hệ không thành sẽ khiến con người ta lạc lối. Sau khi Mã Tô và Khổng Lệnh Huy chia tay, 'người đẹp' bắt đầu 'giải phóng bản thân' hoàn toàn, và nhiều 'scandal' nổ ra sau đó. Mã Tô từng bị bắt gặp đi nghỉ Hè cùng Ngụy Đại Huân, nam diễn viên kém cô 8 tuổi, họ cùng nhau chơi đùa vui vẻ và tỏ ra mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Mã Tô lại từng cùng Trần Vĩ Đình đút cho nhau ăn trong 12 đạo phong vị. Mặc dù 'người đẹp' giải thích rằng đó là thực hiện theo yêu cầu của ê kíp chương trình, nhưng từ cách Trần Vỹ Đình nhìn Mã Tô, khán giả đoán rằng mối quan hệ giữa hai người không bình thường. Mã Tô không thừa nhận cũng không phủ nhận những scandal này, khiến hình ảnh của cô ngày càng xấu đi, và cuối cùng mất khán giả vì "sự cố nối giáo cho Lý Tiểu Lộ phản bội Giã Nải Lượng".

Không thể phủ nhận, trong mối quan hệ giữa Mã Tô và Khổng Lệnh Huy, 'người đẹp' cũng đã cho đi rất nhiều. Mã Tô đã dành cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho Khổng Lệnh Huy, nhưng cuối cùng mối tình này không thể 'kết trái ngọt' khiến Mã Tô không còn tin tưởng vào tình yêu.

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 14

Và sau cùng chỉ vì một lời nói dối bao che cho bạn ngoại tình mà Mã Tô tay trắng, công việc ngày càng ít đi, bạn bè xa lánh, nhan sắc tuột dốc, cuộc sống trở nên rối tung. Mã Tô vẫn cảm thấy rằng mình oan uổng, nhưng không còn ai muốn nghe cô nói…

Vì một lời nói dối mà hủy hoại tiền đồ, 'ma nữ' Mã Tô học được gì sau cuộc tình 11 năm? ảnh 15

Giờ đây, Mã Tô đã 41 tuổi, vẫn chưa lập gia đình và vẫn duy trì tình bạn với Khổng Lệnh Huy.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm