Vì Henry, Wenger sẵn sàng đẩy Van Persie ra cánh

Thiery Henry và Persie- Ảnh Getty
Thiery Henry và Persie- Ảnh Getty
Đã khiến các CĐV Arsenal phải chờ tới 5 năm trời, nhưng Thierry Henry đã chỉ cần thêm 5 phút để tạo ra sự khác biệt, và những người yêu màu áo đỏ trắng đang mơ mộng câu chuyện “tình cũ không rủ cũng đến” này sẽ không chỉ là một mối tình qua đường kéo dài chỉ 2 tháng.

 > Khi “người già” vẫn còn…đất diễn

Thiery Henry và Persie- Ảnh Getty
Thiery Henry và Persie- Ảnh Getty.

Màn trình diễn và bàn thắng trước Leeds vào tối thứ Hai của Henry thậm chí khiến anh có thể chiếm luôn một suất đá chính trong đội hình Arsenal ở Premier League vào cuối tuần này, bên cạnh Robin van Persie, khi mà đằng nào HLV Arsene Wenger cũng sẽ không có hai chân sút châu Phi Marouane Chamkah (Morocco) và Gervinho (Bờ Biển Ngà) trở về tham dự giải vô địch châu lục.

Những cảm xúc từ bàn thắng của cầu thủ người Pháp tạo ra ở một sân bóng có nhiều người yêu sự lãng mạn như Emirates thậm chí có thể là một ứng cử viên xứng đáng cho danh hiệu khoảnh khắc của mùa bóng với các CĐV Arsenal. Sự háo hức mà Henry mang lại lớn đến mức sau trận đấu, Wenger thậm chí nói rằng ông sẽ có những điều chỉnh, ngay cả việc để Van Persie, người đã ghi 21 bàn ở mọi giải đấu cho CLB áo đỏ-trắng mùa này “chuyển ra cánh” để Henry có thể đá trung phong cắm.

Khi được hỏi liệu anh có đá cặp với Van Persie, Henry nói: “Bạn hãy hỏi bất cứ cầu thủ nào hiện giờ liệu anh ta có muốn đá cặp với Robin van Persie hay không, tôi nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Còn có Theo (Walcott), Alex (Oxlade-Chamberlain), Andrei (Arshavin)..., một số người đã ở CLB khá lâu, nên mọi chuyện phụ thuộc vào HLV.

Tôi ở đây để hỗ trợ. Nếu khoảng 20, 30 hay 35 phút, tôi sẵn sàng ra sân và giúp đội bóng một tay, làm tất cả những gì có thể. Tôi cho rằng Robin cũng rất phấn khích (vào buổi tối thứ Hai). Nhưng tôi chỉ muốn làm như những gì đã dự định, một cầu thủ phụ cố gắng làm tốt công việc của mình khi có cơ hội”.

Tận dụng từng khoảnh khắc

Hợp đồng cho mượn của Henry có thời hạn chính xác là sáu tuần rưỡi, đồng nghĩa với việc anh có thể ra sân ở trận lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions League gặp AC Milan ở Italia ngày 15/2 và trở về London cho trận gặp kình địch cùng thành phố Tottenham ngày 26/2 ở Premier League. Wenger cũng tiết lộ rằng Arsenal còn có điều khoản lựa chọn gia hạn hợp đồng với Henry và CLB Mỹ New York Red Bulls thêm một tuần rưỡi nữa.

Với Henry, chuyện đó cũng thuộc thẩm quyền Wenger hoàn toàn: “Tất cả phụ thuộc vào việc HLV muốn tôi ở lại đây bao lâu. Xin nhớ cho tôi vẫn là một cầu thủ của Red Bulls rất muốn cống hiến cho đội nhà. Sẽ là một giấc mơ thành sự thật nếu được là một phần của đội bóng ra sân ở Champions League hay gặp Tottenham. Nhưng với tôi các trận khác cũng quan trọng như thế. Trận gặp Leeds chẳng hạn, chỉ riêng việc ra chạy khởi động ở ngoài sân đã biến bầu không khí trở nên hết sức cuồng nhiệt. Các CĐV thật khó tin”.

Henry thậm chí thấy lần trở lại này còn đáng nhớ hơn những gì anh đã trải qua trước kia. “Tôi đang cố gắng tận hưởng cảm giác đó”, tiền đạo người Pháp nói về tình yêu mà người hâm mộ Arsenal dành cho anh. “Tôi đã không hiểu điều đó một cách trọn vẹn khi chơi ở đây trước kia. Bạn biết đấy, cứ ba ngày lại đá một trận và bạn đã không thể tận hưởng trọn vẹn như bạn muốn. Ngoài ra, lúc đó tôi hiểu sự nghiệp của mình ở CLB còn dài, còn bây giờ, tôi biết chính xác khi nào mình sẽ phải ra đi”.

Để chứng minh mối quan hệ sâu sắc của mình với Arsenal, Henry nói anh tặng bàn thắng trong trận gặp Leeds cho Jean Scorey, một người làm việc ở CLB và là mẹ của Paul Johnson, một thành viên trong ban huấn luyện Arsenal, và Lynn Ann MacLennan quá cố, người quét dọn khu vực phòng vip trên khán đài dành riêng cho anh ở Emirates. Còn người mà anh đã ôm chặt sau khi trận thắng Leeds kết thúc là HLV thể lực của CLB, Tony Colbert, người đã giúp anh rất nhiều trong hai tuần qua để điều chỉnh lối chơi cho phù hợp với tốc độ và tình trạng vắt kiệt sức của bóng đá Anh. Henry nói những gì Colbert làm cho anh là “vô giá, bởi suốt hai tuần trước, tôi chỉ nằm dài trên những bờ biển ở Mexico”.

Theo Trần Trọng
Thể thao Văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG