Về nhà ăn Tết

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tết này, Trần Văn Tùng (SN 1993), trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cùng những người bạn tù cởi bỏ bộ quần áo tù và được người thân đón về nhà, chuẩn bị vui xuân đón Tết.

“Lễ công bố tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt cuối năm 2022” được tổ chức ngày 7/1 tại Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn. Đợt này, có 4 phạm nhân nhận Quyết định tha tù và trở về với người thân, bạn bè. Cùng với niềm vui đó, 64 học viên đang cải tạo tại đây cũng nhận được chứng chỉ hoàn thành 2 khóa học “Kỹ thuật chế biến món ăn” và “Kỹ thuật trồng rau an toàn”.

Về nhà ăn Tết ảnh 1

Trần Văn Tùng hân hoan gặp người thân, hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Duy Chiến

Phạm nhân Trần Văn Tùng (SN 1993), trú tại khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xúc động cho biết: “Tôi sinh sống ở vùng biên giới, quen thuộc địa hình và có mối quan hệ với một số người dân bên kia biên giới. Mấy năm trước, tôi tham gia vào đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên hai nước Việt- Trung bằng đường mòn. Trong quá trình làm ăn, tôi cùng một số “chiến hữu” tranh giành một số mối làm ăn dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả. Kết cục, bản thân bị lĩnh án 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại Tạm giam, bản thân tôi đã được Ban giám thị và tập thể cán bộ, chiến sỹ của trại tận tình giúp đỡ, giáo dục cải tạo để tôi tiến bộ. Hôm nay là ngày vui của chúng tôi được trở về xum họp, đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ai cũng nhắn nhủ, khi trở về địa phương thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập”.

Hướng đến ngày mai

Cùng với niềm vui của các phạm nhân hòa nhập với cộng đồng, các học viên sau khi được đào tạo qua 2 lớp “Kỹ thuật chế biến món ăn” và “Kỹ thuật trồng rau an toàn” cũng vui mừng đón nhận chứng chỉ học nghề.

“Trước khi ra tù, tôi đã viết tâm thư gửi cán bộ Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn và người vợ yêu quý của tôi, khi về đến nhà tôi sẽ nấu các món ăn mà đã học được. Hơn nữa, sẽ vỡ đất trồng rau an toàn gây dựng lại cuộc sống mới khi Tết đến, xuân về”.

Trại viên Trần Văn Tùng

Bà Nguyễn Thúy Phương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục Nghề nghiệp huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thực hiện “Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025”, đơn vị đã tiến hành huy động các nguồn lực xã hội vào cuộc ủng hộ kinh phí, trang thiết bị để tổ chức lớp học từ ngày 15/12/2022 đến nay tròn 3 tháng. Các học viên tham gia khóa học đa phần tuổi đời còn rất trẻ. Tuy trình độ văn hóa không đồng đều, vừa tham gia học tập vừa thực hiện cải tạo theo quy định, nhưng trong quá trình tham gia khóa học, ai cũng nỗ lực cố gắng, tiếp thu kiến thức nhanh, nhiệt tình, chủ động trong học tập.

Theo bà Phương: Sau thời gian tham gia khóa học, 100 % học viên đều nắm được các kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghề mình đã học. Giáo viên giảng dạy theo phương châm “cầm tay chỉ việc” cả thầy và trò thực hành trực tiếp trên mô hình thực tế trong các tiết học, qua đó kỹ năng nghề của các học viên ngày càng nâng cao. Trong đó nhiều người đạt loại khá, giỏi.

Phạm nhân Hoàng Văn Huy (SN 1977) chia sẻ: “Tôi sinh ra, lớn lên ở xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn do thiếu hiểu biết pháp luật, bồng bột nên đã vướng vào vòng lao lý. Vào đây, được sự giáo dục, giúp đỡ của các cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn chúng tôi lại được tham gia các lớp học nghề. Dù thời gian học tập ngắn nhưng đa phần học viên đã có thay đổi về nhận thức trong cách chế biến món ăn đảm bảo về dinh dưỡng, biết kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại rau. Giờ đây, khi chăm chỉ lao động, các phạm nhân không chỉ biết trân trọng việc mình làm mà trân quý thành quả lao động của người khác”.

MỚI - NÓNG