Vay nặng lãi, bị ép lấy chồng khuyết tật để trừ nợ

Nguyễn Thị C.T. tại công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.
Nguyễn Thị C.T. tại công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.
Lợi dụng sơ hở của nhà chồng, C.T bỏ trốn mang theo cái thai trong bụng với người chồng khuyết tật Trung Quốc. Về tới Việt Nam, cô ngay lập tức tới cơ quan chức năng để tố cáo những kẻ đã hãm hại, gả bán cô sang xứ người.

Sáng 19/3, một cô gái còn rất trẻ được người phụ xe tuyến Lạng Sơn - Hà Nội dẫn vào Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội trình báo. Cô gái khá xinh và nói giọng miền Tây cho biết, cô vừa trốn thoát từ Trung Quốc về Việt Nam sau khoảng 4 tháng bị ép làm vợ một người đàn ông Trung Quốc hơn cô 10 tuổi và bị khuyết tật.

Nguyên nhân dẫn tới việc bị bán sang nước ngoài, theo cô gái trẻ cho biết, là do cô vay tiền của một người làm nghề cho vay nặng lãi để chữa bệnh cho mẹ, khi quá hạn, họ đã ép cô lấy chồng nước ngoài để trừ nợ.

Nguyễn Thị C.T sinh năm 1995, ở xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Nhà C.T cũng nghèo như bất cứ gia đình nào ở vùng đất này. Nhà có ba chị em, C.T là con thứ hai, chị gái C.T đã lấy chồng, còn cậu em út đang làm thuê cùng người cha. Nhà vốn nghèo khó, cộng thêm nhiều năm nay, người mẹ của C.T bị bệnh nặng, không làm gì, chỉ suốt ngày quanh quẩn bên chiếc giường khiến kinh tế gia đình càng sa sút.

19 tuổi nhưng C.T chưa một ngày được đến trường, vì thế cô không biết đọc, không biết viết. 15 tuổi, cô gái nhà nghèo này đã biết phụ giúp gia đình bằng cách đi làm may ở TP.HCM. Lương công nhân may ở nơi phồn hoa đắt đỏ khiến cô chỉ đủ ăn, nhưng vẫn cố gắng tiết kiệm gửi về giúp mẹ chữa bệnh.

Đến tháng 9/2013, người mẹ của C.T phải mổ u nang, C.T kể lại chuyện với mọi người trong xưởng may thì được giới thiệu gặp một người đàn ông tên là Cường, ở Tp HCM để vay tiền. Ban đầu, ông Cường nói vì thương hoàn cảnh của C.T nên sẽ giúp đỡ, sẽ gia hạn ngày trả nợ nếu như C.T không có tiền trả ngay.

Tuy nhiên, một tháng sau, ông Cường thúc giục C.T trả nợ, do chưa thu xếp kịp nên cô gái mếu máo xin khất thì ông Cường đặt luôn vấn đề, nếu vậy, C.T phải lấy một người chồng Trung Quốc thì ông ta sẽ xí xóa nợ cho, thậm chí còn cho thêm tiền.

Nghe nói lấy chồng Trung Quốc, C.T không đồng ý vì cô còn rất trẻ, hơn nữa chẳng may có vấn đề gì, một thân một mình nơi đất khách quê người biết trông cậy vào ai, vì thế C.T từ chối. Ngay lập tức, người đàn ông cho C.T vay tiền lộ rõ bản chất của kẻ cho vay nặng lãi, ông ta dọa dẫm, nếu không đồng ý lấy chồng Trung Quốc thì sẽ cho người về tận quê Kiên Giang đánh từng người trong gia đình C.T. Cô gái sợ hãi đành đưa ông Cường về nhà để nói chuyện với bố mẹ.

Tuy nhiên, bố mẹ C.T đều phản đối yêu cầu này, ông Cường hậm hực cùng C.T quay trở lại TP Hồ Chí Minh. C.T vẫn tiếp tục công việc làm may hằng ngày của mình, nhưng cũng từ đó, C.T liên tục bị ông Cường gọi điện thúc ép, đe dọa sẽ cho người đánh gia đình C.T, nếu cô bướng bỉnh không đồng ý.

Suy đi nghĩ lại, không biết kiếm đâu ra 10 triệu đồng để trừ nợ, C.T đành cắn răng, ôm quần áo theo ông Cường đi ra Hà Nội. Hôm đó là ngày 8/11/2013, ông Cường mua vé máy bay và đưa C.T ra Hà Nội. Đến sân bay Nội Bài, ông Cường bắt xe khách lên biên giới Lạng Sơn ngay lập tức.

Tại đây, ông Cường đã hướng dẫn C.T đi một mình qua cửa khẩu, sang bên kia sẽ có người đón. Hộ chiếu của C.T đã được ông Cường làm trước đó. Vừa đặt chân đến đất Trung Quốc, C.T được “chồng” đón và đưa cô lên xe khách, tiếp tục đi 2 ngày xe khách và 1 ngày đi tàu hỏa, vào sâu trong nội địa. Sau này cô mới biết nhà chồng ở làng Tây An, còn chồng tên là A Minh.

A Minh là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Vì bị khuyết tật nên A Minh chỉ ở nhà trồng ớt. Hằng ngày, C.T cũng chỉ ở nhà phục vụ cơm nước, giặt giũ, quét dọn cho gia đình chồng. Nhưng cũng giống như thân phận của rất nhiều cô gái bị gả bán sang nước ngoài làm dâu, C.T bị đối xử tệ bạc, bị các thành viên trong gia đình chồng đánh đập, hành hạ suốt ngày, khiến cô luôn nung nấu một ý nghĩ phải đào thoát về Việt Nam.

Lợi dụng sơ hở của nhà chồng, C.T đã chạy một mạch ra đường, vừa đi nhờ xe khách, vừa chạy bộ. Đói khát, rét mướt khiến có lúc cô tưởng kiệt sức giữa đường, cho đến khi tới biên giới, C.T đã leo núi sang Việt Nam. Cô mừng rỡ gặp các anh bộ đội biên phòng trình bày sự việc. Sau đó, cô được các anh bộ đội gửi xe khách về Hà Nội và ngay khi đặt chân đến đất Hà Nội, cô đã được nhà xe đưa vào Công an phường Nguyễn Trung Trực trình báo.

Tiếp xúc với C.T, chúng tôi chợt thấy cám cảnh khi nghe C.T kể, hiện cô đang mang trong bụng cái thai hơn một tháng, với người chồng khuyết tật mà cô chưa có một ngày yêu thương. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu mua bán người của đối tượng tên Cường, bởi theo lời khai của C.T thì Cường đã nhận 20 triệu đồng từ chồng cô nhưng chỉ đưa cho gia đình cô ở Kiên Giang 5 triệu đồng.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG