Vào chung kết, HLV U22 Malaysia cảnh tỉnh các học trò

HLV U22 Malaysia cảnh tỉnh các học trò.
HLV U22 Malaysia cảnh tỉnh các học trò.
TPO - Như thường lệ, HLV Ong Kim Swee tỏ rõ sự thận trọng lẫn điềm tĩnh sau khi U22 Malaysia vượt qua U22 Indonesia để giành vé vào chơi chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29.

Ở trận bán kết thứ hai, cú đánh đầu thành bàn của Thabanalan ở phút 87 đã giúp U22 Malaysia vượt qua U22 Indonesia với tỉ số 1-0. Giờ đây, tấm HCV chỉ còn cách U22 Malaysia một chiến thắng nữa. Các CĐV nước này rất vui mừng, còn các cầu thủ cũng thực sự hưng phấn. Thế nhưng, với tư cách là một người nhiều năm làm việc trong môi trường bóng đá Malaysia nói riêng và Đông Nam Á nói chung, HLV Ong Kim Swee đã tỏ ra rất thận trọng. Ông nhắc nhở các học trò, đây chưa phải lúc để ăn mừng.

“Chúng tôi có ba ngày để chuẩn bị cho trận chung kết. Thật vui vì chiến thắng hôm nay, nhưng U22 Malaysia không được ăn mừng. Toàn đội phải tập trung vào trận đấu sắp tới với Thái Lan. Chúng tôi có lợi thế sân nhà nên không có lý do gì phải sợ họ. Đội bóng từng thua người Thái 0-3 tại Bangkok tháng trước, nhưng trận chung kết sẽ là một bộ mặt hoàn toàn khác của U22 Malaysia. Chúng tôi đã sẵn sàng.”

Ong Kim Swee chính là người đã cùng U23 Malaysia giành HCV tại SEA Games 2011 trên đất Lào. Lần này, khi SEA Games được tổ chức trên quê hương, nhà cầm quân 46 tuổi rất muốn lần thứ 2 bước lên bục cao nhất. So với 6 năm trước, lợi thế lần này của thầy trò Ong Kim Swee là sân nhà và khán giả nhà. Ngoài ra, màn trình diễn của U22 Malaysia ở những trận vừa qua cũng tương đối thuyết phục. Họ toàn thắng ở vòng bảng và mới nhất đánh bại đội bóng khó chơi U22 Indonesia ở bán kết.

Vào chung kết, HLV U22 Malaysia cảnh tỉnh các học trò ảnh 1
MỚI - NÓNG