Vắng sát thủ Salah, tuyển Ai Cập bị bộ đôi M.U 'hành hạ'

Vắng sát thủ Salah, tuyển Ai Cập bị bộ đôi M.U 'hành hạ'
TPO - Không có Mohamed Salah, đội tuyển Ai Cập hoàn toàn bất lực trước Bỉ và thua đậm 0-3.

Trong trận giao hữu cuối cùng trước khi đến Nga "phó hội" World Cup 2018, tuyển Ai Cập đã thua đậm trên sân Bỉ với tỉ số 0-3. Cho dù được đánh giá rất cao ở châu Phi nhưng Ai Cập rõ ràng thua xa đại diện của châu Âu. Không những vậy, họ còn mất ngôi sao số 1 Salah vì chấn thương và gần như không thể phản kháng trước đội hình mạnh nhất của Bỉ.

Ngay trong hiệp 1, Ai Cập đã để Bỉ chọc thủng lưới 2 lần. Phút 27, lợi dụng pha bắt bóng không dính của thủ môn El-Hadary, Lukaku đã ập vào rất nhanh ghi bàn mở tỉ số cho Bỉ. Trước đó, tiền đạo của Man Utd cũng khiến khung thành đội khách chao đảo cho dù không lập công.

Chỉ 11 phút sau đó, sức ép của Bỉ tiếp tục giúp họ được ăn mừng. Từ cánh trái, Carrasco cướp bóng thành công trước khi căng ngang cho Eden Hazard nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là tỉ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi. Tuy nhiên, trận đấu có phần gián đoạn vì 2 bên liên tục thay người, thử nghiệm đội hình. Các ngôi sao lớn của Bỉ như Witsel, Lukaku, Hazard hay Mertens rời sân nhường chỗ cho Fellaini, Batshuayi, Januzaj và Chadli.

Đến cuối trận, Ai Cập vùng lên được đôi chút khi Bỉ chùng xuống. Thế nhưng đó cũng là lý do khiến họ thủng lưới thêm một lần nữa. Trong khi hàng công quá cùn, hàng thủ dâng cao đã khiến đội khách trả giá ở phút 90. Lần này, người trừng phạt Ai Cập vẫn là 1 ngôi sao của Man Utd, Fellaini.

Sau trận đấu này, thầy trò Martinez còn có thêm 1 trận giao hữu nữa với Costa Rica trước khi bước vào VCK World Cup 2018. Trong khi đó, Ai Cập rõ ràng sẽ phải cầu nguyện Salah kịp hồi phục 100% trước ngày khai mạc.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.