Hội Gióng đền Sóc khai hội đúng 7h sáng. Dân làng tám thôn ở các xã xung quanh tề tựu tại đền Thượng, khu di tích Sóc Sơn để hành lễ. Các kiệu lễ vật rước về đây từ sớm chờ tới giờ đẹp hành lễ.
Trong tám lễ vật, giò hoa tre thôn Vệ Linh được cung tiến đầu tiên và đem về đền Hạ phục lễ. Ảnh: Nguyên Khánh
Không mang gậy gộc bảo vệ kiệu rước nhưng có hai người múa côn tre trước khi kiệu rời về đền Hạ. Côn tre dù mang tính biểu diễn nhưng nhiều người dân cũng không dám tới gần. Ảnh: Nguyên Khánh
Bên cạnh thanh niên trai làng bảo vê, đoàn công an theo sau và lực lượng áo xanh tình nguyện áp tải kiệu rước. Ảnh: Nguyên Khánh
Giò hoa tre ở đền Hạ trước lệnh "cướp lộc". Ảnh: Nguyên Khánh
Không tới lượt cướp thì leo lên cây ngồi xem. Ảnh: Nguyên Khánh
Tung trầu cau trước khi đám đông chuẩn bị lao vào cướp lộc ở đền Mẫu. Ảnh: Nguyên Khánh
![]() |
Mặc dù lực lượng công an và tình nguyện căng ra để ngăn cản, nhưng dòng người lao vào sân đền Hạ cướp lộc trầu cau. Ảnh: Nguyên Khánh
![]() |
Bà cụ trong đoàn rước thôn Đan Tảo không mong muốn bị đám đông xô ngã, quần áo xộc xệch, khăp xếp bị rách và lấm lem bùn đất. Ảnh: Nguyên Khánh
![]() |
Hai phút sau khi đám đông cướp xong lộc trầu cau, lá trầu còn vương vãi trên sân. Lư hương này mới được đưa trở lại tránh bị vỡ như lễ hội năm ngoái. Ảnh: Nguyên Khánh