Vắng bóng MU và Chelsea

Vắng bóng MU và Chelsea
TP - Ngài Alex Ferguson đang nắm trong tầm tay cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch ngoại hạng Anh sau khi chứng kiến các học trò thuộc “đội hình 2” của ông hạ dễ dàng Fulham 3 bàn không gỡ. 
Vắng bóng MU và Chelsea ảnh 1
Owen Hargreaves - Cầu thủ MU lập công trong trận thắng Fulham mới đây

Trong trận đấu diễn ra thứ Bảy vừa qua, Ferguson đã “cất” các học trò cưng của ông là Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney trên hàng ghế dự bị, thậm chí những cầu thủ ‘thấp cấp” hơn một chút như Michael Carrick, Nemanja Vidic và Ryan Giggs cũng không có mặt trong đội hình này.

Vị HLV kỳ cựu người Xcốtlen quyết định đây là thời điểm lý tưởng để cho nghỉ ngơi các cầu thủ hàng đầu của ông trước thềm trận đấu khuôn khổ Champions League với Lyon diễn ra giữa tuần và trận chạm trán Portsmouth trong khuôn khổ Cúp FA thứ Bảy tới.

Đây là sự tính toán cực kỳ khó khăn của Alex Ferguson khi chỉ trong vòng 8 ngày các cầu thủ của ông phải lâm trận tới ba lần liên tiếp.

Và ông đã và sẽ không bao giờ phải hối tiếc về quyết định của mình bởi Owen Hargreaves và  Park Ji-Sung đã tìm đường đến khung thành Fulham trước khi hết hiệp một và bàn phản lưới của Simon Davies đã hoàn tất một chiến thắng đưa United chỉ còn cách đội đầu bảng Arsenal đúng một điểm.

Rất hài lòng sau chiến thắng, Ferguson đã cho biết: “Khi vòng đấu tuần này kết thúc rất có thể Arsenal sẽ giành được chiến thắng khi họ hành quân giao tranh với Wigan trên sân khách. Nhưng nên nhớ chúng tôi còn một trận chưa đấu“.

Ferguson cho rằng một thế giằng co quyết liệt đang hình thành giữa các đội đầu bảng bởi vì M.U đang kém Arsenal vỏn vẹn một điểm nhưng họ bị Chelsea bám đuổi ráo riết.

Fulham hiện đang cách ranh giới trụ hạng 6 điểm và về mặt thực tế họ cần chiến thắng ít nhất 5 trong số các trận còn lại thì mới mong tồn tại ở giải ngoại hạng mùa giải tới.

Trong bối cảnh mới chỉ giành được 3 trận thắng kể từ đầu mùa giải đến giờ và chưa bao có được 3 điểm khi thi đấu trên sân khách, nỗ lực trụ hạng của Fullham xem chừng rất khó thành hiện thực.

Arsenal tuần này sẽ chơi trận muộn nhất trên sân Wigan. Tuần qua Wigan vừa thủ hòa oanh liệt với Manchester City bằng một trận đấu không có bàn thắng nào cho cả hai bên.

LỊCH THI ĐẤU

(Ngày - giờ Việt Nam)

8/3/2008 (22h00): Aston Villa/Middlesbrough, Blackburn/Fulham, Liverpool/Newcastle, Reading/Manchester City.

9/3/2008 (22h00): Sunderland/Everton, Tottenham/West Ham, Wigan/Arsenal (23h00).

TỨ KẾT CÚP FA

8/3/2008: Manchester United/Portsmouth (19h45)

9/3/2008: Barnsley (II)/Chelsea (0h30)

Lưu ý: Số La Mã trong ngoặc chỉ hạng của CLB

Wigan là CLB thường chơi rất hay khi gặp phải những CLB rất mạnh. Mùa bóng trước Wigan đã từng làm Chelsea của Jose Mourinho đau đầu. Do “kỵ giơ” với các CLB mạnh như vậy nên giới hâm mộ của Anh tiên đoán Arsene Wenger và CLB của ông sẽ gặp phải một hòn đá tảng nữa trên đường chạy đua tới chức vô địch với MU.

Tuần này MU và Chelsea đều vắng mặt trong giải vô địch quốc gia. Sự vắng mặt này phần nào có lợi cho Arsenal vì họ không bị sức ép đeo bám của hai CLB này nữa.

Nhưng tiền vệ Park Ji-Sung của MU đã cho biết: “Chúng tôi sẽ vượt qua Arsenal trước ngày 2/4/2008 - ngày chúng tôi sẽ tiếp Arsenal trong trận lượt về ở giải quốc gia. Chúng tôi tin sau trận đấu đó khả năng bảo vệ chức vô địch của chúng tôi sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết”.

Nếu cách đây 2 tuần ông Wenger còn rất lạc quan khi cho biết CLB của ông đang lao nhanh về đích thì đến vòng đấu này Wenger lại có phát biểu dè dặt hơn.

Nhà chiến lược người Pháp này đã tiết lộ với các học trò của ông và các nhà báo: “Ở giải quốc gia Anh sức ép của chiến thắng đang chia đều cho cả MU và Arsenal. Thi đấu vào giai đoạn này phong độ nhà nghề sẽ quyết định tất cả. Tôi tin vào bản lĩnh nhà nghề của các cầu thủ của tôi. Họ sẽ thể hiện ngay trong trận gặp Wigan trong vòng đấu thứ 29 cuối tuần này”.

Kết thúc vòng đấu 29 bóng đá Anh còn đúng 9 vòng nữa là kết thúc. Tuy nhiên chưa thể nói ai sẽ là vô địch. Càng không thể tiên đoán đội nào sẽ về đích sớm bao nhiêu vòng...

MỚI - NÓNG