Văn Thọ từ người đẹp đến người thầy

Văn Thọ từ người đẹp đến người thầy
TP - Chiều nay, triển lãm ảnh Trái tim người thầy của Văn Thọ khai mạc tại Văn Miếu Quốc tử giám Hà Nội. Một năm qua, nhà nhiếp ảnh “7x- thực ra là 70x” như ông tự trào đã đi khắp miền xuôi ngược để tìm “trái tim người thầy”.
Văn Thọ từ người đẹp đến người thầy ảnh 1

Giáo sư Văn Như Cương Ảnh: Văn Thọ

Kết quả là 99 chân dung tiêu biểu- từ già đến trẻ, từ mẫu giáo đến đại học... đã hội tụ trong triển lãm và sách ảnh cùng tên.

Cao tuổi nhất là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và GS Trần Văn Giàu- cùng sinh năm 1911. Trẻ nhất là thạc sĩ Đồng Thị Nga, sinh năm 1980, giảng viên môn Quản trị Kinh doanh Đại học dân lập Hải Phòng - là nạn nhân chất độc da cam.

Có cả thầy Nguyễn Trọng Nghĩa ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, liệt 2 chân, với trình độ lớp 7 đã có 30 năm làm thầy tại gia. Cô Chu Thúy Quỳnh dạy múa hóa ra lại là hậu duệ đời thứ 27 của người thầy vĩ đại trong lịch sử Chu Văn An.

Có người bảo, ông Thọ dại đi làm nhà giáo, sao không đi làm doanh nhân... Văn Thọ nói: “Mình xuất phát từ tấm lòng làm đẹp cho đời, hướng về thế hệ trẻ.” Ông khoe, 7.000 sinh viên đã đến xem triển lãm Người đương thời 2006 của mình tại TPHCM.

Hơn 10 năm nay, ông sống một mình, tự nấu cơm, lau nhà lấy “Trông nhà mình cứ tưởng có bàn tay phụ nữ,” ông tự hào. Ông thường xuyên theo dõi thời sự, phát hiện nhà giáo nào đáng chú ý là ghi sổ ngay. Ông ước tính chi phí để ra mỗi bức ảnh ép gỗ khổ 50x75 là khoảng 500.000 đồng. Tiền xe ôm mỗi ngày 300.000 đồng.

“Một buổi sáng đi taxi ở Sài Gòn hết năm trăm chín. Đau hết cả người. May Đại học An Ninh, Đại học Quốc gia cho ô tô đưa tôi đi các nơi để chụp.” Để có triển lãm này, Văn Thọ phải bỏ ra khoảng 180 triệu đồng.

Nhiều nhân vật trong sách ảnh đã ủng hộ nhiếp ảnh gia từ tiền trăm đến tiền triệu. Có nữ giáo sư sinh học ủng hộ hẳn 10 triệu đồng.

Tất cả các thầy cô khi được mời đều sẵn lòng cho Văn Thọ chụp. “Mình đừng yêu cầu người ta quá. Không thể bố trí như kiểu người mẫu, mà tùy theo họ,” Văn Thọ cho biết. Nhân vật đang ở đâu, làm gì, ông đến và ghi lại trung thực tại chỗ.

Vậy mới có những bức chân dung động như thầy giáo quân hàm xanh Nguyễn Việt Lợi (Lạng Sơn) bế học sinh qua suối hay GS Nguyễn Tài Thu thị phạm châm cứu mẫu trước các thực tập sinh nước ngoài...

Trước khi in, ông đều cho nhân vật xem ảnh trước. “Tôi không dùng Photoshop, nhưng có người tôi cho giảm độ nhăn, làm mờ chút xíu, nhưng vẫn giữ hồn sắc đó,” nhiếp ảnh gia thổ lộ.

Nếu có ai phân vân về tính nghệ thuật của triển lãm này, ông sẽ nói: “Tôi triển lãm đâu phải ảnh nghệ thuật. Tôi triển lãm vừa nghệ thuật vừa mang tính chuyên đề, giáo dục thế hệ trẻ, tôn vinh những con người đã cống hiến cho xã hội”.

Ông dự định cuối 2009 sẽ chào 1000 năm Thăng Long bằng Trái tim người thầy tập 2. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.