Vẫn sôi động nhạc phòng trà thời dịch

Các nghệ sĩ Nga biểu diễn tại phòng trà ở TPHCM, đêm 7/8/2020. (Ảnh: Trần Nguyên Anh)
Các nghệ sĩ Nga biểu diễn tại phòng trà ở TPHCM, đêm 7/8/2020. (Ảnh: Trần Nguyên Anh)
TP - Thụy, một nhạc công phòng trà nói với tôi: “Công việc của em vẫn ổn định, vẫn có sô đều, chứng tỏ mọi việc vẫn tốt, cứ hy vọng mọi thứ ổn”.  8h45 tối, quán nhạc Thụy chơi đêm nay vẫn đông nghẹt, như một thế giới khác hẳn với những gì ta vẫn nhìn thấy ban ngày.

Nghệ sĩ Nga không ngại corona

Quán nhạc Acoustic với cỡ 200 khách nhanh chóng được lấp đầy vào tối cuối tuần. Khi bước vào ai nấy đều đeo khẩu trang như khi họ đi ngoài đường, nhưng sau đó trong không khí âm nhạc cuồng nhiệt, một sự tin tưởng giữa những người yêu nhạc với nhau, những chiếc khẩu trang được tháo ra và chỉ còn lại một đôi người Hàn Quốc vẫn đeo khẩu trang mà thôi. Có thể, đó là do những điều lạc quan mà âm nhạc đem lại.

Những nhân viên phục vụ, kể cả chuyên gia chỉnh âm thanh đều đeo khẩu trang suốt buổi tối, họ chính là những người đối diện với nguy cơ nhiễm vi rút corona cao hơn cả khi họ đến từng khách hàng để nhận yêu cầu và thanh toán tiền. Khoảng 30% khách tại Acoustic là khách nước ngoài, thường ngày luôn đeo khẩu trang nghiêm ngặt, nhưng đêm nay, họ “thả cửa” ở đây với những chai bia và khuôn mặt thoải mái. Một nhóm chừng chục khách Nga cùng nhảy với nhau, chụp ảnh.

Ban nhạc diễn hôm nay, ngoài Thụy là nhạc công Việt Nam được mời, còn lại đều là nghệ sĩ Nga. Thụy nói: “Các bạn em thường biểu diễn tại các khách sạn cao cấp ở TPHCM. Các bạn ấy vẫn nhận sô đều dù cho thông tin cúm corona tràn ngập trên báo chí và mạng xã hội”.  Các nghệ sĩ này hát bằng tiếng Anh và chơi thứ âm nhạc sôi động. Khán giả của họ khá đông là các bạn Nga làm việc tại TPHCM, một người trong số họ chăm chú chụp hình quay phim đêm diễn như là một nữ nhà báo chuyên nghiệp đến từ Nga vậy.

“Hiện thời thì dịch cúm corona chưa ảnh hưởng đến lượng khách của chúng em – Một nhân viên của quán tâm sự - Khách vẫn đông như mọi ngày. Dịch bệnh được chính quyền Việt Nam kiểm soát tốt, chưa có ca nào tử vong và những người đến từ tâm dịch Vũ Hán đều đã được cách ly”.

“Du khách không hoảng sợ”

Năm 2019, TPHCM đón khoảng 8,5 triệu khách nước ngoài (bằng khoảng 50% khách nước ngoài tới Việt Nam), thu từ du lịch khoảng 150.000 tỷ đồng. Khách đa số tới theo đường hàng không và cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã trang bị máy đo thân nhiệt, thành phố cũng xây dựng nhiều điểm bệnh viện dã chiến để sẵn sàng đối phó với dịch corona. Có lẽ vì vậy mà du khách vẫn thoải mái tới thành phố và tìm đến các tụ điểm ca nhạc để giải trí mỗi tối.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, chủ CLB nhạc Jazz ngay sát chợ Bến Thành mở cửa mỗi đêm nói: “Khách đến với Sax N’ Art Jazz Club chúng tôi vẫn đông như thường ngày”.  Nghệ sĩ cũng nhận xét: “Khách nước ngoài đều biết tới dịch cúm corona, nhưng thái độ của họ rất điềm tĩnh. Khách không lo lắng sợ hãi gì, họ vẫn hát và nhảy múa vui vẻ!”.

Một nữ nghệ sĩ đến từ châu Âu đem theo con gái tới du lịch Việt Nam. Cô lạc quan về hệ thống y tế của Việt Nam, đất nước mới chỉ phát hiện hơn chục ca nhiễm bệnh và một số đã được chữa khỏi. Cô đưa con gái tới tụ điểm nhạc jazz để giải trí và thậm chí còn lên biểu diễn ca khúc “Nature boy” trong sự tán thưởng của khán giả tại Sax N’ Art Jazz Club.

Một du khách Nhật Bản chia sẻ: “Tại đất nước chúng tôi, việc kiểm soát dịch cúm corona hết sức nghiêm ngặt, nhưng các hoạt động kinh tế và giải trí vẫn diễn ra bình thường, không bị ngưng trệ. Chúng tôi vẫn đi du lịch, làm ăn. Bạn thấy đấy, chúng tôi vừa có mặt ở Việt Nam ngày hôm nay và sẽ có một tuần tham quan Việt Nam”.

Kiểm tra, cảnh báo từng quán nhạc

Đoàn kiểm tra và cảnh báo dịch cúm corona của quận 3 đã có mặt tại quán nhạc Yoko, một tụ điểm âm nhạc sôi động tại đường Nguyễn Thị Diệu với một đống giấy tờ đem theo. Bằng thái độ nhẹ nhàng, họ thông báo với quán nhạc tình hình diễn biến của dịch cúm corona trên thế giới tại Việt Nam, sau đó mời chủ quán là ca sĩ Tố Phương ký vào cam kết phòng chống dịch corona. Tờ rơi đề phòng dịch cúm corona cũng được chính quyền phát ra và lập tức được treo lên.

Trang, nhân viên trong quán nói: “Bảo vệ cho khán giả cũng là bảo vệ cho chính chúng em thôi. Mừng là quán vẫn đông khách như mọi ngày, chưa ảnh hưởng gì. Hy vọng dịch cúm sẽ được Việt Nam khống chế và loại trừ”.

Theo quan sát của phóng viên thì tại Yoko bar, khách vẫn đông như mọi ngày, nhưng dường như khách nước ngoài áp đảo khách Việt. Một số trong số họ là giáo viên tiếng Anh và đa số là khách du lịch. Một số khách tour được các công ty du lịch đưa tới đây.

Ca sĩ Tố Phương, chủ quán Yoko ra thông báo cho fan của quán biết biết: “Đã lau chùi bàn ghế, các dụng cụ, tay nắm bia tươi, tay nắm các cửa, phím đàn, nút vặn, micro, menu, standies.....bằng cồn 90 độ Altheno và việc lau chùi này sẽ thực hiện mỗi ngày cho đến khi hết dịch. Yoko cafe cũng chuẩn bị thêm khẩu trang phát miễn phí và các chai cồn rửa tay ngoài cửa, trong nhà vệ sinh cho quý khách.
Tất cả nhân viên sẽ đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Quán vẫn tiếp tục cập nhật thêm các cách phòng ngừa khác để đảm bảo an toàn cho mọi người”.

Nữ ca sĩ này chia sẻ: “mình hy vọng mọi người được an toàn đi nghe nhạc tại quán. Chúc mọi người khỏe mạnh qua nạn dịch này”.

Thận trọng cao

Những chương trình biểu diễn lớn tập trung đông người hầu như bị hủy, bù lại, các chương trình âm nhạc ở quy mô nhỏ như âm nhạc phòng trà vẫn được duy trì tại TPHCM.

Thành phố không thể sống thiếu âm nhạc. Tuy vậy, đảo qua các phòng trà danh tiếng của dòng nhạc Bolero như Đồng Dao, phòng trà WE thì trong tháng 2 đa số chỉ có các chương trình của ca sĩ trẻ. Các chương trình của nghệ sĩ gạo cội, tiếng tăm, giá vé cao đều được thông báo tổ chức vào tháng 3, thậm chí cuối tháng 3. Có lẽ đó là cách để đảm bảo “an toàn về doanh thu” với phòng trà nhạc bolero.

“Hãy bình tĩnh sống” đó là thông điệp được rất nhiều bạn trẻ thường tới các phòng trà ca nhạc chia sẻ trong những ngày dịch cúm corona.

Nghệ sĩ sax Tiến Dũng, giảng viên kèn của Nhạc viện TPHCM cho biết: “Theo quyết định của sở, thầy trò nhạc viện chúng tôi đều nghỉ dạy và học, nhưng chúng tôi vẫn đi diễn tại các tụ điểm”.  Nghệ sĩ Tiến Dũng tâm sự: “Nghề âm nhạc, cần phải thường xuyên trau dồi tay nghề, nếu không sẽ bị thui chột đi. Tôi cũng nghĩ âm nhạc sẽ đem tới cho con người nhiều sự lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống này!”. 

Vẫn sôi động nhạc phòng trà thời dịch ảnh 1

Cơ quan chức năng quận 3 đi truyên truyền về dịch cúm corona tại các phòng trà ca nhạc. (Ảnh: Trần Nguyên Anh)

Vẫn sôi động nhạc phòng trà thời dịch ảnh 2

Quảng cáo đêm nhạc kèm với tờ rơi phòng chống corona.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...