Van Gaal nói gì khi M.U thua ngược West Ham?

HLV Van Gaal thất vọng khi M.U thua ngược West Ham.
HLV Van Gaal thất vọng khi M.U thua ngược West Ham.
TPO - Thua West Ham, cơ hội để M.U chen chân vào tốp 4 Premier League gần như là không còn. Trước trận thua muối mặt của đội nhà, HLV Louis van Gaal tự nhận lỗi về mình, đồng thời cũng đá xéo CĐV West Ham đã khiến các học trò của ông bị áp lực tâm lý.

Rạng sáng nay, M.U có chuyến làm khách tới Upston Park của West Ham. Một trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng với “Quỷ đỏ”. Nếu thắng, họ sẽ qua mặt Man City để đánh chiếm vị trí thứ 4, qua đó chạm tay vào tấm vé dự Champions League mùa tới. Còn nếu mất điểm, thầy trò Louis van Gaal nên hài lòng với suất dự Europa League khi giải chỉ còn 1 vòng đấu.

Tại sân đấu của đối thủ, M.U đã có những thời điểm chơi tốt, vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ cú đúp của Anthony Martial. Thế nhưng sự mất tập trung ở những phút cuối đã khiến họ bị West Ham ngược dòng thắng lại 3-2 nhờ các pha lập công của Michail Antonio và Winston Reid. Thua trận, khoảng cách giữa M.U và Man City lúc này là 2 điểm và cơ hội lọt vào tốp 4 đã xa tầm tay của họ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Van Gaal đã tỏ rõ sự thất vọng, đồng thời nói rằng, cơ hội để M.U có mặt trong tốp 4 khi kết thúc mùa là vô cùng nhỏ. “Tôi rất thất vọng vì chúng tôi đã chơi tốt và vươn dẫn trước nhưng lại rời sân tay trắng. Khi tỉ số là 2-1, bạn cần phải giữ sự tập trung và kiểm soát bóng tốt hơn nhưng các cầu thủ lại không làm được điều đó. Là một HLV, tôi là người chịu trách nhiệm cho thất bại này”, Van Gaal phát biểu sau trận đấu.

Ngoài chuyện thừa nhận M.U đã chơi không tốt ở những phút cuối và tự “bắn vào chân mình” trong cuộc đua với Man City, nhà cầm quân người Hà Lan cũng đá xéo các CĐV West Ham khi cho rằng, chính cuộc tấn công của họ nhằm vào xe bus “Quỷ đỏ” trước trận là nguyên nhân khiến các học trò của ông gặp phải một chút vấn đề về tâm lý.

“Tôi không muốn bào chữa cho thất bại của M.U khi các học trò của tôi đã có một trận đấu khá tốt. Điều đó cho thấy việc bị các CĐV West Ham tấn công trước trận và gây áp lực trong trận đấu không ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ. Thế nhưng, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại và đầy tính nhân văn, chúng tôi đã cư xử đúng mực, nhưng những gì mà họ (CĐV West Ham) làm thật đáng xấu hổ”, Van Gaa nói thêm.

MỚI - NÓNG