Van Gaal cùng M.U tái lặp kỷ lục buồn

M.U trải qua trận thứ 3 liên tiếp hòa 0-0.
M.U trải qua trận thứ 3 liên tiếp hòa 0-0.
TPO - Hòa 0-0 với Crystal Palace trong một thế trận bế tắc, Louis van Gaal và các học trò đã trải qua trận thứ 3 liên tiếp để hòa mà không ghi nổi bàn thắng nào. Lần đầu tiên kể từ năm 2005, họ mới lại tái lập thành tích buồn này.

Đêm qua, M.U có chuyến làm khách tới Selhurst Park của Crystal Palace. Thêm một trận đấu nữa, các học trò của HLV Louis van Gaal gây thất vọng, đặc biệt ở khả năng tấn công. 

Xuyên suốt cả trận đấu, “Quỷ đỏ”cầm bóng tới 60%, nhưng chỉ tung ra nổi có 3 cú sút, 1 đi trúng đích và 2 đi chệch mục tiêu, tức là chỉ bằng 1/4 của đội chủ nhà (12 cú dứt điểm, trong đó 6 lần trúng mục tiêu).

Nếu không có sự xuất sắc của David de Gea và cả một chút may mắn, có lẽ M.U khó lòng rời Selhurst Park với 1 điểm. Thế nhưng, trận hòa 0-0 rõ ràng mang tới quá nhiều thất vọng. 

Đại diện thành Manchester không những bị Leicester City vượt mặt trên BXH, có sự chuẩn bị không tốt cho cuộc tiếp đón CSKA Moscow vào giữa tuần tới mà còn trải qua một thành tích buồn nữa.

Tính cả trận hòa 0-0 với Man City cuối tuần trước, rồi trận hòa 0-0 với Middlesbrough hôm trước tuần (vòng 4 Capital One Cup) trước khi để thua trên chấm luân lưu 11m, M.U đã trải qua 3 trận liền toàn hòa 0-0. 

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005, họ mới lại tái lập thành tích buồn này. Tính tổng cộng, các chân sút của “Quỷ đỏ” đã có trọn vẹn 300 phút không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Một con số khiến các CĐV áo đỏ ngao ngán.

Riêng với cá nhân Wayne Rooney, mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Anh đã có 4 trận liên tiếp không thể “nổ súng” cho M.U và trận đấu với Crystal Palace chỉ tung ra nổi đúng 1 cú dứt điểm đi vọt xà ngang. 

Chứng kiến sự mờ nhạt của “R10”, nhiều CĐV M.U đã yêu cầu HLV Van Gaal tống tiền đạo này lên ghế dự bị hoặc kéo anh xuống đá tiền vệ thay vì tiền đạo mũi nhọn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn bảo thủ khi cho rằng, Rooney sẽ sớm tỏa sáng trở lại.

MỚI - NÓNG