Vài lần cà phê, hò hẹn đã yêu gấp cưới vội và cái kết đắng ngắt cho chồng 'chuẩn soái ca'

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Rõ ràng anh mới có tìm chứ chưa có hiểu, bởi chỉ qua vài lần đi cà phê, vài lần chuyện trò, hẹn hò qua điện thoại làm sao anh dám khẳng định là mình đã hiểu hết người bạn đời của mình?

Phải chăng anh nghĩ mình lớn tuổi rồi nôn nóng hoàn thiện một gia đình để ổn định cuộc sống riêng tư và báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục cho bố, mẹ mà anh bỏ qua khâu hiểu một nửa kia của mình đáng tiếc như vậy?

Rõ ràng anh mới có tìm chứ chưa có hiểu, bởi chỉ qua vài lần đi cà phê, vài lần chuyện trò, hẹn hò qua điện thoại làm sao anh dám khẳng định là mình đã hiểu hết người bạn đời của mình?

Vì vậy với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ không muốn sinh con vì phải giữ dáng để... chiều tình trẻ thì cái kết cho yêu nhanh, cưới vội đã đến với anh như một điều tất yếu khó tránh phải không anh.

Tôi không giám đánh giá tất cả những cuộc hôn nhân có thời gian tìm hiểu ngắn ngủi đều là nóng vội, là sẽ gặp bất trắc, sai lầm song dù sao khi quyết định chung sống với nhau dưới một mái nhà điều đầu tiên 2 người vốn là xa lạ phải hiểu nhau, phải hòa hợp, phải cảm thông và sẻ chia mới mong có sự gắn kết, thủy chung suốt cuộc đời.

Tuổi của anh cũng không còn trẻ, anh cũng có chỗ đứng trong ngành nghề của mình, tôi thật sự không muốn múa rìu qua mắt thợ, chỉ là nói lên suy nghĩ, nhận xét của riêng tôi mà thôi.

Hi vọng anh sẽ tự giải quyết êm thấm được chuyện buồn này dù sao tôi cũng mong nhận được tin tốt lành từ tổ ấm của anh. Chúc anh may mắn.

MỚI - NÓNG