V-League vòng 14: Ngày của chủ nhà

V-League vòng 14: Ngày của chủ nhà
TPO - Vòng 14 V-League không có đội chủ nhà nào trắng tay. Duy nhất chỉ có K.Khánh Hòa bị cầm hòa, còn các chủ nhà khác đều giành được chiến thắng.
V-League vòng 14: Ngày của chủ nhà ảnh 1
Amaobi (phải) có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2006. Ảnh:VNE

Do Đà Nẵng và GĐT.LA thi đấu Champions League châu Á, nên hai đội bóng này đã có những trận đấu sớm trước đó 1 ngày.

Trong khi GĐT.LA hạ đội khách M.Hải Phòng 2-1 thì nhà vô địch lượt đi Đà Nẵng thất thủ 2-3 trên sân của HA.GL.

Sau hai trận đấu sớm đó, thì chiều qua vòng 14 V-League tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu. 

Chủ nhà Bình Dương tiếp ông vua sân khách M.Nam Định trên sân nhà Gò Đậu là đáng chú ý nhất. Trong khi Bình Dương là đại gia nhưng đang thoi thóp ở tốp dưới, thì M.Nam Định là ông vua sân khách.

Vì thời tiết nắng nóng của niềm Nam, hai đội đã vào trận khá chậm chạp, thận trọng nên hầu như không có nhiều cơ hội thực sự về khung thành của nhau. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn có được bàn thắng ở phút 17 do công của Toledo sau pha bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Quang Huy.

Sau bàn thua, Bình Dương chơi chùng xuống để M.Nam Định có cơ hội tạo được một số pha tấn công nguy hiểm nhưng không thành bàn. Khi tấn công nhiều không ghi được bàn thắng sẽ bị thủng lưới, quy luật muôn thuở của bóng đá đã được tái hiện trong trận đấu này.

Phút 71, lần này đến lượt Toledo chuyền căng ngang nguy hiểm trước khung thành M.Nam Định để đồng đội Amaobi dễ dàng dứt điểm cận thành ấn định tỷ số lên 2-0 cho Bình Dương. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Amaobi trong mùa giải năm nay.

Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, trận derby thủ đô có kết quả 2-1 nghiêng về HN.ACB. HP.HN là đội mở tỷ số từ pha đánh đầu của Antonio sau đường tạt của Thanh Sang bên cánh phải.

Tuy nhiên, đúng 1 phút sau, HN.ACB có bàn san bằng cách biệt. Nhận đường chuyền của Luis, Mbabazi sút bóng qua chân thủ môn HP.HN, gỡ hòa 1-1. Phút 89, HN.ACB có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 do công của Cao Sỹ Cường từ pha đệm bóng cận thành.

Như vậy, sau những vòng đầu chậm chạm, cả ba đại gia được đánh giá hàng đầu là GĐT.LA, HA-GL, Bình Dương đã đồng loạt lên tiếng và đều có chiến thắng thuyết phục ở vòng đấu này.

Trên sân Vinh, P.SLNA có chiến thắng sát nút 1-0 trước tân binh P.Tiền Giang. Bàn thắng duy nhất của đội bóng xứ Nghệ được ghi bởi Oliveira ở phút 57. Sau 13 trận, đội bóng xứ Nghệ đứng thứ 5 còn đội khách đang đối mặt bới nguy cơ xuống hạng.

Cặp đấu duy nhất mà chủ nhà không thắng là trấn đấu trên sân Nha Trang, khi chủ nhà Khánh Hòa bị đội bóng láng giềng P.Bình Định cầm hòa 3-3. Hoà trận này, cả hai tiếp tục có mặt trong tốp 4.

AH
(Tổng hợp)

MỚI - NÓNG