V.League và những trò mèo lúc hạ màn

V.League và những trò mèo lúc hạ màn
TP - Việc có những thông tin gây nhiễu xung quanh hai đội HN-ACB và HPHN trước lượt đấu cuối cùng không phải bây giờ mới có. Trong suốt quá trình 7 năm tiến hành tổ chức V.League đã liên tục có những “trò mèo” kiểu tung bom bẩn trước lúc giải đấu hạ màn.

Ngay từ V.League đầu tiên được tổ chức năm 2001, đã xuất hiện một...trò mèo mà hơn 5 năm sau vụ việc mới được phát lộ. Đó là việc SLNA cử người vào TPHCM để “thưởng” cho đội CSG một khoản tiền rất lớn với hy vọng là Cảng sẽ cầm chân Nam Định.

Đó là bối cảnh trước vòng đấu cuối cùng V.League 2001, Nam Định hơn SLNA đúng 1 điểm nhưng phải làm khách ở sân Thống Nhất trong khi SLNA chỉ phải tiếp CATPHCM ở sân nhà. Khoản thưởng ngầm ấy là 300 triệu đồng, không những thế, SLNA còn tính kế “chạy” CATPHCM một khoản tiền là 60 triệu đồng.

Lẽ ra trò mèo này đã trót lọt và chìm vào quên lãng nhưng cuối cùng đã bị khui ra và đã có những nhân vật cốt cán bị truy tố. Ngay mùa giải năm ấy, trước khi hạ màn đã có những thông tin rất độc tung ra là thế nào Nam Định cũng thua, kiểu như bị...chích. Không hiểu thông tin ấy có khiến Nam Định lung lạc hay không mà họ đã để thua trận thua đau nhất mùa giải, mất luôn cả chức vô địch.

Việc thưởng cho đối thủ của địch thủ không lạ với một số giải bóng đá châu Âu, như Barca đã từng tuyên bố thưởng số tiền lên tới cả triệu USD cho một đội bóng ở giải Tây Ban Nha nếu cầm chân được Real.

Thế nhưng với bóng đá Việt Nam thì thưởng kiểu đó dù có công khai hay thưởng ngầm vẫn vi phạm quy chế. Đương nhiên, với nhiều đội bóng, vẫn có những cách thưởng cho nhau kiểu như nhấm nháy:

“Nếu anh cầm chân được đội A, đội B thì sang năm chúng tôi sẽ nhường cho một cầu thủ loại tốt với giá chuyển nhượng...hữu nghị”. Chung quy, đó cũng là tiền và các trò mèo dần chuyển sang kiểu đổi người chứ không đổi tiền.

Bắn tin cho cầu thủ

Không phải ở V.League, ở giải hạng nhất cách đây 2 mùa, việc lãnh đạo đội H.Huế gọi điện, nhắn tin cho cầu thủ cũ của mình đang khoác áo K.Khánh Hòa nhờ ...giúp đỡ. Kết quả là các cuộc điện thoại này đã bị chính lãnh đạo H.Khánh Hòa ghi âm để rồi tố cáo. Vị lãnh đạo thích “chính” kia cuối cùng cũng chịu án kỷ luật của VFF.

Thực tế ngay bây giờ ở V.League cũng không ít những trò mèo như vậy. Tất nhiên chẳng ai dại chơi bài điện thoại di động nữa bởi như thế quá nguy hiểm. Cách phổ biến nhất là cử một cầu thủ thân tín rủ vài trụ cột của đối phương đi “nói chuyện tình cảm”.

Một vụ nói chuyện ầm ỹ nhất là vụ đội chơi ở hạng nhì Sara Thành Vinh tố cáo một cầu thủ Quảng Ninh rủ rê 5 cầu thủ của họ sau một chầu cà phê tình nghĩa. Dù vậy, vụ việc này không hiểu sao đã bị chìm xuồng.

Tung tin thất thiệt

Trong số các loại tin độc tung ra lúc hạ màn, ác nhất là tin nhằm vào cầu thủ. Đó là tình trạng mà hai cầu thủ Mạnh Dũng và Minh Đức phải chịu ở mùa bóng trước khi cả hai khoác áo Đà Nẵng.

Trước lượt cuối cùng của V.League 2006, đã có những thông tin rằng Mạnh Dũng và Minh Đức do từng bị HLV Thụy Hải (khi còn làm HLV Đà Nẵng) kỷ luật nên sẽ... thả để cầu thủ ĐT.LA phá lưới Đà Nẵng hòng ngăn cản Bình Dương vô địch.

Sau này đúng là Đà Nẵng bị thủng 1 bàn do lỗi của 2 cầu thủ trên nhưng chính ông Lê Thụy Hải đã phá tan tin đồn rất ác ấy bằng cách bày tỏ ý định lấy luôn hai cầu thủ Mạnh Dũng và Minh Đức về Bình Dương.

Tất nhiên, chỉ có Minh Đức về Bình Dương còn Mạnh Dũng đậu bến HN-ACB. Mùa giải năm nay, đúng là những tin đồn xung quanh hai đội HN-ACB và HPHN cũng bị cho là một... trò mèo của ai đó.

Thậm chí lại có thông tin cho rằng một số cầu thủ của hai đội “tranh nhau” đi play-off để lấy tiền thưởng. Dẫu vậy, lãnh đạo và cầu thủ hai đội bóng này đều khẳng định họ lấy danh dự ra để đảm bảo rằng không lấy tiền thưởng bằng cách ấy. Nhưng tin đồn vẫn là tin đồn.

MỚI - NÓNG