Khi biết thông tin này, nhiều người hâm mộ đã gọi điện cho Tiền phong thắc mắc: Nếu các địa điểm trông xe quanh SVĐ không nhận trông mũ bảo hiểm thì chúng tôi làm thế nào? Để mũ ở xe, không ai dám chắc là không mất, mà cái mũ bảo hiểm đắt gấp mười lần một tấm vé vào sân, nên có khi chúng tôi... về nhà!
Để tìm cách trả lời cho người hâm mộ, chúng tôi đã liên lạc với ông Trưởng BTC giải nhưng điện thoại của ông này ngoài vùng phủ sóng!
Chúng tôi trộm nghĩ, quyết định của ông Trưởng BTC có thể nhằm phòng ngừa khả năng khán giả sẽ dùng mũ bảo hiểm như một vật dụng nguy hiểm nếu xảy ra xô xát trên khán đài hoặc ném xuống sân thi đấu.
Điều này thì không sai nhưng ông trưởng giải không chỉ ra cho khán giả cái cách phải bảo quản mũ như thế nào, hoặc chí ít cũng có dòng thông báo đề nghị BTC địa phương tìm cách trông mũ bảo hiểm, tạo điều kiện cho khán giả đến sân.
Khốn khổ cho khán giả là tìm mỏi mắt trong thông báo không có dòng nào về việc trông mũ cho khán giả.
Trong tình cảnh của bóng đá Việt Nam hiện nay, tìm cách lôi kéo khán giả đến sân vốn không phải là việc dễ dàng nay lại không được tạo điều kiện thuận lợi khi đến sân, nếu khán giả ôm mũ về nhà, có lẽ BTC giải cũng đừng trách khán giả quay lưng với bóng đá!