V.League 2017: Hà Nội tranh thủ lên ngôi đầu

CLB Hà Nội (trái) trở lại ngôi đầu sau khi FLC Thanh Hoá mất điểm còn Quảng Nam phải tạm hoãn trận đấu với Than Quảng Ninh do mưa bão tại Tam Kỳ. Ảnh: VSI.
CLB Hà Nội (trái) trở lại ngôi đầu sau khi FLC Thanh Hoá mất điểm còn Quảng Nam phải tạm hoãn trận đấu với Than Quảng Ninh do mưa bão tại Tam Kỳ. Ảnh: VSI.
TP - Do trận đấu trên sân Tam Kỳ bị hoãn nên chiều qua tâm điểm của vòng 24 V-League là giữa CLB Hà Nội và TPHCM. Công Vinh đã nhiều lần trở lại Hàng Đẫy để chạm trán đội bóng cũ trong vai trò cầu thủ nhưng đây là lần đầu tiên Lê Công Vinh trở lại với tư cách quản lý và anh đã thất bại.

Thất bại 2-3 trước HAGL trên sân Pleiku ở vòng 23 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tham vọng xưng vương của Hà Nội FC. Sau vòng 23, Hà Nội FC đã bị Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa vượt mặt với khoảng cách lần lượt 3 và 2 điểm. Thế nhưng việc đội bóng xứ Thanh chỉ có 1 điểm, trong khi Quảng Nam FC sẽ tiếp đối thủ mạnh Than Quảng Ninh năm ngày sau giúp Hà Nội FC có thêm động lực trong cuộc chạm trán với CLB TPHCM. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Hà Nội FC tạm thời vươn lên ngôi đầu, và gây sức ép mạnh mẽ cho Quảng Nam.

Hà Nội FC không có sự phục vụ của Đức Huy (3 thẻ vàng) và Hoàng Vũ Samson (chấn thương, chỉ vào sân những phút cuối). Việc thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng trong đội hình đã ảnh hưởng đến sức mạnh của họ. Tuy vậy, với ưu thế được chơi trên sân nhà, lại trước đối thủ không còn nhiều mục tiêu phấn đấu, Hà Nội FC vẫn chủ động chọn lối chơi tấn công, tuy khó khăn nhưng cuối cùng họ cũng tìm được bàn thắng trên chấm phạt đền.

CLB TPHCM đã thành công trong việc trụ hạng trong mùa giải đầu tiên lên chơi tại V-League. Tinh thần của các cầu thủ đã có những biểu hiện lỏng lẻo, nhất là sau khi xuất hiện thông tin HLV Fiard chắc chắn sẽ rời CLB vào cuối mùa. TPHCM thi đấu như rắn mất đầu, trong các vòng đấu vừa qua, họ chỉ có 1 chiến thắng may mắn trước HAGL.

Dù quyền chủ tịch Lê Công Vinh rất muốn các cầu thủ của mình chơi một trận thật hay, thật đẹp, giống như một lời khẳng định về triết lý làm bóng đá của mình khi đối đầu với đội bóng cũ Hà Nội FC nhưng đẳng cấp không cho phép. Đá ở Hàng Đẫy luôn rất khó khăn với các đội ở nửa cuối BXH. Theo thống kê, chỉ có B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng là kiếm được 1 điểm khi ra Thủ đô mùa này trong số 7 đội đang xếp phía dưới.

CLB TPHCM nhập cuộc đầy tự tin nhưng Hà Nội dần dần kiểm soát lại thế trận. TPHCM sau đó bị đẩy lùi khá sâu về phần sân nhà và chỉ biết chờ đợi cơ hội phản công. Oseni thay Hoàng Vũ Samson làm rất tốt nhiệm vụ chủ công, khuấy đảo hàng thủ CLB TPHCM. Hà Nội FC chủ động thực hiện nhiều đường chuyền ngắn ở trung tuyến để kéo giãn đội hình TPHCM. Sức ép dồn lên khung thành CLB TPHCM ngày một lớn. Tuy nhiên, trong hiệp 1 đội khách chơi rất tỉnh táo và duy trì kỷ luật phòng ngự rất tốt.

Phút 25, Hà Nội FC suýt có bàn mở tỷ số khi Quang Hải có pha dứt điểm quyết đoán nhưng thủ thành Xuân Việt đã có pha cứu thua xuất sắc. Phút 29, Văn Quyết thực hiện quả phạt góc bên cánh trái. Bóng đi cuộn thẳng vào khung thành TPHCM và đi trúng cột dọc gần.

Nhưng đến phút 58, hậu vệ Trần Kiên (TPHCM) để bóng chạm tay trong vòng 16m50, Văn Quyết thực hiện cú phạt đền 11m thành công mở tỷ số cho Hà Nội FC. Phút 79, Hùng Dũng đánh đầu nâng tỷ số lên số 2-0. Phút 84, Oseni nâng tỷ số lên 3-0. Phút bù giờ Samson mới vào sân đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Nội FC.

Trận lượt đi, Hà Nội FC đã có được chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của CLB TPHCM. Dù khó khăn, nhưng cuối cùng đội bóng Thủ đô cũng tiếp tục có chiến thắng 4 bàn không gỡ trên sân nhà.

Hà Nội FC đã giành trọn 3 điểm trước CLB TPHCM, thậm chí là thắng đậm để củng cố chỉ số phụ khi Hà Nội chưa chắc còn quyền tự quyết.

MỚI - NÓNG