V.League 2016: Đồng Tháp xuống hạng, HN.T&T mơ vô địch

Đồng Tháp sớm nói lời chia tay V.League. Ảnh; Sài Gòn Giải phóng Thể thao.
Đồng Tháp sớm nói lời chia tay V.League. Ảnh; Sài Gòn Giải phóng Thể thao.
Tại vòng 23 V.League chiều nay, Đồng Tháp thua 2-4 trước FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà và phải chia tay V-League. Trong khi đó, Hà Nội T&T đã có chiến thắng quan trọng 3-0 trước Sài Gòn để duy trì giấc mộng lên ngôi vô địch vào cuối mùa. 

Hà Nội T&T là đội bóng còn lại trong số 3 ứng viên vô địch đá ở loạt trận sớm ở vòng đấu này. Hành quân xa nhà tới miền Nam, thầy trò Chu Đình Nghiêm được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước chủ nhà Sài Gòn đang khao khát thể hiện. Quả thực, diễn biến trên sân đã chứng minh nhận định đó là hoàn toàn có lý, ít nhất là trong hiệp 1.

Trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên, Hà Nội T&T không thể một lần chọc thủng lưới của Đức An trước lối chơi phòng ngự đầy nỗ lực của đội chủ nhà. Phải tới tận phút 42, Văn Thành mới ghi được bàn mở tỷ số cho đội khách với một pha đánh đầu ngược khá đẹp mắt từ quả đá phạt góc của Ngọc Đức.

Có bàn mở tỷ số, Hà Nội T&T dễ đá hơn nhưng cũng phải đợi tới phút 67, họ mới nhân đôi được cách biệt, cũng từ tình huống cố định. Người lập công lần này là Gonzalo với cú đá phạt chân trái búa bổ, hạ gục Đức An. 10 phút sau, lại là đội trưởng người Argentina ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà sau một tình huống phối hợp với Văn Thành trong vòng cấm.

Thắng trận 3-0, Hà Nội T&T tạm vươn lên dẫn đầu vì bằng điểm với Hải Phòng nhưng hơn về chỉ phụ.

Ở trận đấu còn lại, FLC Thanh Hóa nhẹ nhàng hạ gục Đồng Tháp 2-4 tại miền Tây.

Cánh của trụ hạng gần như đã khép chặt nên Đồng Tháp chọn giải pháp sử dụng toàn nội binh để rèn quân cho mùa tới. Trước một đối thủ ra sân toàn nội binh lại yếu cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm, nên FLC Thanh Hóa đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Bốn pha lập công của đội bóng xứ Thanh được ghi bởi  Tiến Thành (19'), Omar  (27'), Lê Thanh Bình (57’),  Hoàng Thịnh (60’). Trong khi đó, 2 bàn thắng của đội chủ nhà đều do công của Hữu Phúc (44’, 63’).

Với cách biệt 10 điểm so với Long An trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng nên Đồng Tháp đã chính thức xuống hạng. Đây là cái kết buồn đối với thầy trò ông Trần Công Minh nhưng đã dự báo trước. Bởi thực lực năm nay của đội chủ sân Cao Lãnh quá yếu, cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm trận mạc.

Trong khi đó, HLV Hoàng Thanh Tùng đã có chiến thắng đầu tiên kể từ khi thay GĐKT Lê Thụy Hải toàn quyền quyết định về chuyên môn. Ba điểm trọn vẹn giúp FLC Thanh Hóa tạm thời rút ngắn cách biệt xuống với đội đầu bảng chỉ còn 3 điểm, qua đó, sống lại giấc mơ vô địch vào cuối mùa.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG