V-League 2006: Bình Định tái chiếm ngôi đầu bảng?

V-League 2006: Bình Định tái chiếm ngôi đầu bảng?
TPCN - Việc Đà Nẵng phải tạm nghỉ chơi ở vòng này đã mở ra cơ hội cho thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng tái chiếm ngôi đầu bảng mà họ nắm giữ hồi đầu mùa bóng.
V-League 2006: Bình Định tái chiếm ngôi đầu bảng? ảnh 1
Tiền Giang có thể cản đường Bình Định đòi lại ngôi đầu bảng

Khoảng cách 2 điểm và cửa ải chỉ là đội chót bảng Thép Pomina Tiền Giang đủ để Bình Định ấp ủ giấc mơ...

Bài toán tinh thần

Thoạt nhìn vào vị trí trong bảng xếp hạng của Bình Định và Tiền Giang, người ta dễ tiên đoán đến một cách biệt lớn, bởi các học trò của HLV Dương Ngọc Hùng đang chễm chệ ở ngôi á quân còn đội bóng sông Tiền ngoi ngóp ở chót bảng.

Tuy nhiên, điều ấy lại tạo ra một thế đối cực: một vì giấc mộng bá vương, một vì khát vọng sinh tồn. Nghĩa là cách biệt về vị trí có thể không phải là yếu tố quyết định trong cuộc chạm trán này, mà bài toán khó nhất đặt ra cho 2 chiến lược gia Dương Ngọc Hùng và Nguyễn Kim Hằng chính là tinh thần.

Điều trớ trêu là lợi thế tinh thần lại có vẻ nghiêng về Tiền Giang hơn là Bình Định. Màn ra mắt của HLV Nguyễn Kim Hằng tuy chỉ giúp Tiền Giang lấy được 1 điểm trước Hòa Phát HN, nhưng nó ít nhiều làm thức tỉnh khát khao vượt cạn của đội bóng sông Tiền, trở thành liều doping tinh thần hữu hiệu trước khi bước vào cuộc đối đầu với Bình Định.

Bản thân HLV Nguyễn Kim Hằng vẫn tự tin cho rằng, tuy khó thoát khỏi đáy bảng, nhưng Tiền Giang vẫn còn hy vọng vào một suất... play-off.

Ngược lại, suốt tuần qua đội khách Bình Định phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Việc bị dư luận “soi” bằng kính hiển vi, cộng thêm một trụ cột ở hàng phòng ngự là Lương Trung Tuấn bị triệu tập ra Hà Nội điều trần về vụ mua cúp vô địch của SLNA ở V-League 2001 khiến người ta lo lắng cho sự hưng phấn của các học trò HLV Dương Ngọc Hùng.

Mặt khác, lực lượng của Bình Định còn bị sứt mẻ khi trung vệ người Thái Nirut phải thụ án treo giò, trong khi HLV Nguyễn Kim Hằng có đủ những quân bài khả dĩ nhất trong tay.

Ai thắng? Nếu HLV Dương Ngọc Hùng không có bài trị liệu tinh thần hiệu quả, có thể tin vào một cuộc lật đổ từ các học trò HLV Nguyễn Kim Hằng. Nhất là họ lại có động lực lớn khi chơi trên sân nhà.

3 “đại gia” lại thẳng tiến?

Cú tăng tốc ngoạn mục ở giai đoạn 2 của 3 “đại gia” HAGL, Bình Dương, GĐTLA đã làm cho cục diện ở V-League đảo lộn. Thậm chí “cựu vương” HAGL còn bắt đầu mơ đến... ngôi vô địch, sau khi họ leo một mạch lên vị trí thứ 4.

Tất nhiên, việc làm khách trên sân Nha Trang trong điều kiện vắng 2 nhân tố làm nên cuộc lột xác ngoạn mục ở 3 trận đấu vừa qua là Sakda, Duy Quang là mất mát cho đội bóng phố Núi.

Song, dù có sứt mẻ như thế, HAGL vẫn còn... hơn đội chủ nhà, vì đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Hảo mất đến 4 trụ cột là Issifu, Nguyễn Tấn Điền, Trần Trọng Bình, Phan Ngọc Thạch do dính thẻ.

Chính điều ấy là cơ sở để tin rằng, với đà thăng tiến như cơn lốc, Kiatisuk và các “học trò” sẽ nối dài chuỗi chiến thắng lên con số 4.

Tương tự HAGL, lợi thế cũng thuộc về Bình Dương ở cuộc tiếp đón HN ACB để đòi món nợ thua 0-2 ở lượt đi. Niềm tin của Bình Dương không chỉ ở phong độ đang lên, lợi thế sân nhà mà còn nhỉnh hơn đội khách ở chỗ có “điệp viên”- HLV trưởng Lê Thụy Hải quá thấu hiểu đội bóng Thủ đô.

Trong 3 “đại gia”, chỉ có GĐTLA là có vẻ trắc trở trong cuộc hồi sinh vì phải đụng độ với một Hòa Phát HN quá khát điểm để trụ hạng. Đặc biệt là lực lượng của GĐT.LA còn bị sứt mẻ khi thiếu Phan Văn Giầu và Võ Phi Thường bị treo giò. Điều trông chờ duy nhất là cái duyên của Gạch mỗi lần chơi trên sân Hàng Đẫy.

Ở 2 cặp đấu còn lại TMN.CSG- M.Hải Phòng, M.Nam Định- P.SLNA, ưu thế đang nghiêng về các đội chủ nhà. Bởi lẽ, cả M.Hải Phòng lẫn P.SLNA đều đang phải giải quyết bài toán lủng củng kỷ luật nội bộ.   

MỚI - NÓNG