“Ước nguyện” khởi nguồn từ “người không xương”

“Ước nguyện” khởi nguồn từ “người không xương”
TPO - Ngày 18-2, tại khách sạn Bảo Sơn (Hà Nội), nhạc sĩ trẻ Dương Cầm và công ty Cổ phần truyền thông Lands tổ chức giới thiệu bộ sản phẩm đầu tiên của Dự án từ thiện “Ước nguyện” được khởi đầu từ câu chuyện của một cô bé tật nguyền.
Nguyễn Thị Nguyện (áo dài trắng) trong buổi ra mắt bộ sản phẩm
Nguyễn Thị Nguyện (áo dài trắng) và ca sĩ Cẩm Tú trong buổi ra mắt bộ sản phẩm "Ước nguyện" Ảnh: X.T

“Em là một cô bé khuyết tật, nhưng em không giống như những cô bé khuyết tật khác, em không có xương”. Đó chính là một trong những dòng viết được gửi tới nhạc sĩ trẻ Dương Cầm từ cô bé tật nguyền, nhưng đầy nghị lực ở Chợ Bến (Cao Thắng, Kim Bôi, Hòa Bình) Nguyễn Thị Nguyện.

Ngay từ lúc sinh ra, Nguyện đã mang căn bệnh “Liệt mềm tứ chi”, trải qua không biết bao trận ốm thập tử nhất sinh; bệnh viện từng lắc đầu bó tay và khuyên bố mẹ cô hãy về sớm lo hậu sự cho em.

Nhưng như một trò đùa của tạo hóa, Nguyện vẫn được sống bên gia đình, nhưng phải làm quen và gắn đời mình với việc nẹp người bằng bộ giáp bằng nhựa. “Nếu không đeo nó, các nội tạng nhanh chóng biến dạng sẽ gây cản trở quá trình hô hấp… Điều xấu hơn nữa là có thể xảy ra tử vong sớm”, Nguyện vẫn nhớ những lời của bác sĩ nói với cô.

Nguyện còn có giọng hát truyền cảm và trong buổi ra mắt sản phẩm em đgửi tới mọi người bài hát
Nguyện còn có giọng hát truyền cảm và trong buổi ra mắt sản phẩm em đgửi tới mọi người bài hát "Mẹ yêu" .

Vượt lên thua thiệt về cơ thể, Nguyện không ngừng dung dưỡng để có một tâm hồn trong sáng, tinh thần mạnh mẽ. Nguyện kiên trì hoàn thành 12 năm học phổ thông và thi Đại học; Nguyện vẽ tranh, làm thơ và viết văn.

Cô từng đoạt giải nhất chặng hai cuộc thi viết blog “Mùa xuân và tôi” –được Mạng xã hội tamtay.vn và báo Tiền Phong tổ chức – với bài viết gửi tặng bố mẹ trước lúc đi phẫu thuật. Viết để chia sẻ nỗi đau, hay động viên bản thân Nguyện không ngừng viết để đầu xuân Tân Mão 2011, "Em Bé Sao Mai" có cho riêng mình một cuốn tự truyện với những dòng viết khá dày dặn mang tên “Ước nguyện”.

… Nghị lực và tâm hồn đẹp của Nguyện đã đốt lên trong tác giả của những ca khúc “Mong anh về”, “Giấc mơ”, “Khúc sơn tình”… ý tưởng về một dự án từ thiện “Ước nguyện”.

Nhạc sĩ trẻ Dương Cầm chia sẻ thông tin về bộ sản phẩm
Nhạc sĩ trẻ Dương Cầm chia sẻ thông tin về bộ sản phẩm "Ước nguyện".

Chắp cánh ước nguyện...

Sau thời gian lao động nghiêm túc, Dương Cầm cùng e-kip của mình đã hoàn thành bộ sản phẩm gồm một một abum nhạc và cuốn tự truyện. Trong buổi họp báo ra mắt bộ sản phẩm, anh còn cho hay: “Chi phí thực hiện còn lớn hơn nhiều số tiền 40.000 USD”.

Bộ sản phẩm
Bộ sản phẩm "Ước nguyện" gồm một đĩa DVD ca nhạc và cuốn tự truyện.
Ca sĩ Cẩm Tú - giọng hát chính của đĩa nhạc
Ca sĩ Cẩm Tú - giọng hát chính của đĩa nhạc "Ước Nguyện".

Tác phẩm gồm 5 clip nhạc: Ước nguyện, Em tôi, Trả lại cho em, Ước mơ của em, Và tôi vẫn bước đi và một cuốn tự truyện “Ước nguyện”. Các bài hát trong album do nhạc sĩ Dương Cầm và Nguyễn Linh sáng tác và được ca sĩ Cẩm Tú và band nhạc Background thể hiện.

Tất cả 5 clip ca nhạc này được thực hiện với công nghệ làm phim “hướng tới cộng đồng” tiên tiến hàng đầu thế giới. Đây là sản phẩm hình ảnh đầu tiên, với mục đích hướng tới cộng đồng, mang ý nghĩa xã hội, được thực hiện theo chuẩn các clip trên thế giới và công nghệ hậu kì tại Mỹ.

Đĩa nhạc có hình ảnh đẹp
Hình ảnh các bài hát trong đĩa nhạc được đánh giá là đặc sắc.

Toàn bộ số tiền bán đĩa và tự truyện sẽ được lập thành một quỹ mang tên "Ước nguyện" để chữa bệnh cho cô bé Nguyễn Thị Nguyện và cứu giúp những số phận kém may mắn khác.

Cùng với sự giúp đỡ của công ty Cổ phần truyền thông Lands, dự án từ thiện “Ước nguyện’ còn mang tính bền vững hơn nữa khi hỗ trợ thực hiện các sản phẩm nghệ thuật: âm nhạc, phim ảnh, triển lãm… nhằm phát triển tài năng, hiện thực hóa ước nguyện và tạo nguồn tài chính cho những người khuyết tật. Đó là cơ hội cho nhiều những ước nguyện được bay cao, bay xa hơn nữa…

Theo Viết
MỚI - NÓNG