U80 vẫn vượt xe ra Đà Nẵng

U80 vẫn vượt xe ra Đà Nẵng
TP - 17 giờ chiều qua (22-2), đoàn xe đầu tiên của Hội cổ động viên (CĐV) đội XMXT Sài Gòn đến Đà Nẵng chuẩn bị những màn cổ vũ sôi động nhất trên “chảo lửa” SVĐ Chi Lăng.

> Siêu xe đổ bộ Siêu Cúp
> Hồi hộp trận Siêu Cúp chiều nay

Mặc tuổi cao, haai cụ Nguyễn Văn Quảng, Tạ Đồng Xuân (gần 80 tuổi, trú quận 1, TP Hồ Chí Minh) hồ hở khoác ba lô, diện đồng phục, mang cờ hoa, băng rôn vào khu vực chuẩn bị.

“Tham gia hội CĐV hàng chục năm nay, tôi hầu như chưa bỏ sót trận đấu quan trọng nào của đội. Lần đầu đội được tham dự Siêu Cúp là vinh dự và thách thức lớn, chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình”, ông Quảng nói.

Theo anh Đỗ Thế Phong, Phó chủ tịch Hội CĐV đội XMXT Sài Gòn, tính cả đoàn đến Đà Nẵng sáng 23-2, hội có hơn 100 CĐV ra Đà Nẵng cổ vũ cho trận đấu.

Mọi người diện đồng phục xanh - màu hy vọng cho chiến thắng, lần đầu tiên giành được Siêu Cúp.

Cũng chiều qua, 22-3, 300 CĐV là cán bộ, công nhân viên, thân nhân phía công ty XMXT từ Ninh Bình đáp chuyến bay đến Đà Nẵng, hợp cùng đoàn CĐV từ TPHCM cùng cổ vũ cho đội nhà.

Chiến thắng trận Siêu cúp sẽ là món quà đầy ý nghĩa và niềm vui cho đợt tham quan, nghỉ dưỡng của cán bộ CNV công ty tại thành phố biển Đà Nẵng.

Vé trận Siêu Cúp bán chạy

Ngay ngày đầu triển khai bán vé trận Siêu Cúp Quốc gia-Cúp PV Gas 2012 giữa đội chủ nhà SHB Đà Nẵng và XMXT Sài Gòn, đông đảo người dân đã tìm mua vé.

Tại điểm bán vé số 5 (Trung tâm Thể dục thể thao, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng) chưa đầy 10 phút đã có gần 20 người đến hỏi mua vé. Mỗi người trung bình mua 1-2 cặp vé.

Chị Ngân, nhân viên bán vé cho hay, hiện “cháy” vé khu A tầng 1, đang chờ BTC cấp thêm. Trung bình ngày đầu tiên điểm bán vé này bán 300-400 vé các loại. “Sáng nay (23-2) mới là cao điểm, người dân tập trung rất đông để mua vé, phía trung tâm huy động tối đa hơn chục điểm bán vé để phục vụ người hâm mộ”, chị Ngân nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG