U60 hào hứng với Chủ nhật Đỏ

Bà Nguyễn Thị Tiếp (55 tuổi) hăng hái hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng.
Bà Nguyễn Thị Tiếp (55 tuổi) hăng hái hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Tại Chủ nhật Đỏ do Tỉnh Đoàn Hà Nam tổ chức ngày 16/1, hàng trăm người tuổi đã ngoài 50 nhưng vẫn hăng hái hiến máu.

Tham gia Chủ nhật Đỏ năm nay không chỉ có các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên mà còn rất nhiều bậc trung niên. Bà Trần Thị Thanh (52 tuổi, ở Tràng An, Bình Lục, Hà Nam) đã hai lần hiến máu. Có mặt từ rất sớm, bà Thanh nói: “Hiến được một phần nhỏ máu mình mà có thể cứu giúp được nhiều người khác, ai lại chẳng phấn khởi và vô tư tham gia. Đây là việc ý nghĩa cần làm vì cộng đồng, gia đình, bản thân, hơn nữa để làm gương cho con cháu”. Sau lần đầu hiến máu, sức khỏe vẫn đảm bảo việc công, việc tư, bà Thanh khuyến khích con trai tham gia. Để tham gia Chủ nhật Đỏ, bà dậy sớm hơn thường ngày, từ lúc 4h30 sáng để chuẩn bị cơm nước cho chồng; nấu cám, cho đàn lợn ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Bà Nguyễn Thị Tiếp (55 tuổi, Hợp tác xã Đồn Xá, Bình Lục) cũng phải thu dọn việc nhà từ tối hôm trước. Với bà Tiếp, hạnh phúc hơn nữa khi chồng và con bà đều ủng hộ việc hiến máu. Bà kể: “Ông nhà tôi cũng muốn hôm nay đến hiến máu, nhưng tôi bảo lần này để tôi, đợt sau có chương trình hiến máu khác thì đến lượt ông...”.

U60 hào hứng với Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Đông đảo người dân Hà Nam vượt mưa rét đến đăng ký hiến máu sáng 16/1. Ảnh: Xuân Tùng.

Mảnh mai cũng thường xuyên hiến máu

Mặc dù trời mưa rét, nhưng các điểm hiến máu Chủ nhật Đỏ đều hừng hực khí thế. Nhiều bạn trẻ có mặt khá sớm để đăng ký hiến máu tại Nhà văn hóa huyện Bình Lục. Hai cô giáo trẻ Nguyễn Thị Loan (Trường Tiểu học Bình Nghĩa) và Lê Thị Thu Hằng (Trường Tiểu học An Đô) đều tham gia hiến máu từ khi sinh viên, đến nay đã được 5 lần. Cô giáo Hằng kể, tham gia Chủ nhật Đỏ lại nhớ kỷ niệm hiến máu lần đầu tại Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. “Lần đó có một số bạn không đủ điều kiện sức khỏe cho máu, mình đã rất hồi hộp và chỉ yên tâm khi kim truyền máu chọc vào tay. Sau lần đó, mình đã rất vui vì có thể giúp đỡ người khác”, cô giáo Hằng nói.

Trong màu áo xanh tình nguyện, anh Nguyễn Văn Đại, Bí thư Chi Đoàn xã Đồn Xá, là người đầu tiên cho máu tại điểm hiến máu Nhà văn hóa huyện Bình Lục. Anh Đại nói: “Mình đến đăng ký và hiến máu sớm với mong muốn thể hiện tinh thần xung kích đi đầu của cán bộ Đoàn, động viên anh em và góp phần hưởng ứng, lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người”. Sau khoảng thời gian dài xếp hàng đăng ký, chị Nguyễn Thị Ly (trú tại thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục) vui vẻ chờ hiến máu. Nhìn vóc dáng mảnh mai và nước da trắng của chị, ít người nghĩ chị đã 5 lần hiến máu. Nở nụ cười tươi rói, chị khoe: “Mình nhóm máu O+ nên có thể giúp được nhiều người nhóm máu khác nữa. Em trai mình cũng tham gia hiến máu hôm nay”.

Chủ nhật Đỏ 2016 tại Hà Nam thu được 644 đơn vị máu. Điểm hiến máu huyện Bình Lục thu được 323 đơn vị máu; Phủ Lý thu được 321 đơn vị máu. 

Tham dự Chủ nhật Đỏ tại Hà Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam Vũ Tiến Tiệp, nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Viện Phó Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư Bạch Quốc Khánh. Dịp này, báo Tiền Phong đến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên và các em tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi huyện Bình Lục, Hà Nam. Nhà báo Vũ Tiến trao quà tặng của Cty Sữa TH True Milk cho các em.

9 người trong gia đình cùng hiến máu

Hôm qua, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Bùi Văn Phượng (trú tại tòa nhà Golden Land ở Thanh Xuân, Hà Nội) khẳng định, sẽ đưa cả gia đình gồm 9 người đến tham gia hiến máu tại Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 17/1. Đã 4 năm liên tiếp, cả gia đình anh Phượng đều tình nguyện hiến máu trong những ngày Chủ nhật Đỏ. Anh Phượng cho hay, năm 2011 là năm đầu tiên anh Phượng tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ. Sau đó, anh vận động mọi người trong gia đình cùng tham gia, gồm vợ, em trai, em gái, em dâu, thêm cả bạn trai của em gái, bạn trai của chị gái, gia đình của em dâu. Từ đó, cứ mỗi lần Chủ nhật Đỏ diễn ra, gia đình anh lại sắp xếp công việc để cùng đi hiến máu. Anh Phượng chia sẻ, sau mỗi ngày hiến máu, gia đình anh lại tổ chức liên hoan, vì ngày đó đã trở thành ngày vui của gia đình, ngày mà mọi thành viên đều làm được một việc giàu ý nghĩa.       

Minh Quang

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.