U23 Việt Nam và chiến thắng quan trọng trước thềm SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TP - U23 Việt Nam tối qua có một chiến thắng quan trọng để gia tăng tự tin trước khi bước vào SEA Games 31. Thế nhưng 90 phút tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) chưa thực sự khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm.

Trận tái đấu với U20 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cho người hâm mộ thấy một cái nhìn thoáng qua về đội hình xuất phát tại SEA Games sắp tới của U23 Việt Nam. Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh được kết hợp với Văn Toản, Việt Anh, Hoàng Anh cùng Văn Đô, Tuấn Tài. Bộ khung đã lộ diện và tất cả tin rằng kinh nghiệm, đẳng cấp của bộ ba cầu thủ hơn tuổi sẽ mang đến sự bổ sung lý tưởng.

Mặc dù vậy, như chiến lược gia người Hàn Quốc đã nói trong cuộc họp báo trước trận, cần thêm thời gian để tạo nên sự gắn kết, đồng thời nhiều cầu thủ trẻ chưa hoàn toàn thích ứng với các yêu cầu chiến thuật. Tối qua, giữa tiếng hát, tiếng trống không ngừng nghỉ trên khán đài Hàng Đẫy là tiếng chỉ đạo của trợ lý Ngô Tuấn Vinh cùng Ban huấn luyện.

U23 Việt Nam và chiến thắng quan trọng trước thềm SEA Games 31 ảnh 1

U23 Việt Nam tối qua thắng U20 Hàn Quốc 1-0. Ảnh: Trí Công

“Lùi lại”, “Di chuyển, di chuyển đi”, “Cánh bên kia một người dâng lên”… Liên tục là các chỉ dẫn được đưa ra. Thế nhưng trong sân, U23 Việt Nam vẫn vận hành thiếu đồng bộ, thiếu ăn ý. Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh chưa tìm được tiếng nói chung với các đàn em. Các miếng đánh trung lộ không phát huy hiệu quả và để tìm đường tới cầu môn đối phương, các quả tạt từ hai cánh vẫn là giải pháp chính.

Cú đánh đầu của Hùng Dũng phút 13, pha dứt điểm từ xa đưa bóng đi vọt xà của Hoàng Đức sau đó 22 phút hay tình huống đệm bóng cận thành thiếu lực của Tiến Linh phút 61 nói lên rằng, chính các viện binh cũng cần thời gian thích nghi với các đồng đội mới. Họ không thể tỏa sáng ngay lập tức và các cầu thủ U23 phải phát huy năng lực bản thân, thay vì trông chờ vào các đàn anh.

Có một khoảnh khắc họ đã làm được điều đó. Phút 45, Văn Đô nhả bóng hợp lý xuống cánh phải cho Hoàng Anh, người tung ra quả tạt rất khó chịu vào khu cấm địa. Bóng lướt qua chân các cầu thủ U20 Hàn Quốc và đến vị trí của Văn Tùng. Một cú volley chuẩn xác làm tung mành lưới đối phương, kết thúc pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ lứa tuổi U23.

Chuỗi 705 phút không thể ghi bàn từ tình huống mở đã chấm dứt. Những người mang trọng trách bảo vệ tấm huy chương Vàng SEA Games cuối cùng cũng biết cách tạo ra bàn thắng mà không cần dựa vào những tình huống cố định.

Tuy nhiên, đây chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong trận đấu. U23 Việt Nam không thể làm được nhiều hơn, trong khi vẫn gây ra sự lo lắng nơi hàng thủ. Họ vẫn chơi thiếu tập trung, mắc nhiều sai sót và cho thấy sự non kinh nghiệm. Tình huống phạm lỗi không đáng có của Tiến Long vào phút bù giờ, và ở ngay rìa vòng cấm, là một ví dụ điển hình. Một lần nữa, những người trong Ban huấn luyện lại hét đến lạc giọng. Rất may là cầu thủ của U20 Hàn Quốc lại dứt điểm trúng vào vị trí mà thủ môn Văn Chuẩn, người thay Văn Toản trong 20 phút cuối, đã chọn.

Phút 81 là khoảnh khắc thót tim khác. Chỉ một pha tấn công xuống cánh đơn giản, các trung vệ của U23 Việt Nam gần như bỏ quên Choi Seong-min, để tiền đạo này có cơ hội đối mặt Văn Chuẩn. Khi bóng dội cột, hàng thủ áo trắng tiếp tục thể hiện sự lúng túng và tuyệt vọng để phá bóng khỏi nơi nguy hiểm. Sự lăn xả để ngăn chặn cú sút của Lee Young-jun rất đáng khen, nhưng lẽ ra họ phải làm tốt hơn để không đưa mình vào tình huống ấy.

Dù sao, U23 Việt Nam cũng bảo vệ thành công chiến thắng, một kết quả tích cực cho màn tổng duyệt trước thềm SEA Games 31. Nhưng từ nay cho đến khi giải đấu bắt đầu, còn khoảng 14 ngày, đội quân của HLV Park Hang-seo cần cải thiện rất nhiều, từ phòng ngự, kỹ năng thoát pressing đến tấn công và dứt điểm. Đó là khối lượng công việc không nhỏ nhưng họ bắt buộc phải hoàn thành.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.