U23 Việt Nam-U23 Indonesia: Vực dậy tinh thần để chiến đấu

HLV Miura an ủi đội trưởng Quế Ngọc Hải sau trận bán kết thua U23 Myanmar. Ảnh: VSI
HLV Miura an ủi đội trưởng Quế Ngọc Hải sau trận bán kết thua U23 Myanmar. Ảnh: VSI
TP - U23 Indonesia không quá mạnh, và chiếc HCĐ có thể xem là món quà an ủi đối với U23 Việt Nam. Nhưng liệu HLV Toshiya Miura có vực dậy tinh thần của các học trò?

Đây là vấn đề lớn nhất đối với U23 Việt Nam thời điểm hiện tại, theo nhận định chung của các chuyên gia bóng đá khi trao đổi với Tiền Phong. Xét về chuyên môn thuần túy, đội bóng của HLV Toshiya Miura có đủ khả năng để đánh bại đối thủ.

“Chỉ còn một trận đấu nữa U23 Việt Nam sẽ kết thúc SEA Games. Chúng tôi yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu hết khả năng để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp”.   
     ông Dương Vũ Lâm.

U23 Indonesia giành quyền vào bán kết với vị trí nhì bảng A. Quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28 của U23 Indonesia gặp khá nhiều trục trặc. Đội bóng của HLV Aji Santoso có lúc tưởng đã không thể dự giải do sự cố giữa ngành thể thao và LĐBĐ nước này. Nhưng khi vào SEA Games, U23 Indonesia thi đấu khá tốt. Ở lượt trận cuối cùng, đội bóng của HLV Aji Santoso đã đánh bại chủ nhà U23 Singapore 1-0 để giành quyền vào bán kết. Tại đây, trong khi U23 Việt Nam thua U23 Myanmar 1-2 thì U23 Indonesia để thua đậm U23 Thái Lan 0-5. Lực lượng của U23 Indonesia, theo nhận định của BHL tuyển U23 Việt Nam, không có gì quá nổi bật.

Từ vòng bảng, HLV Toshiya Miura đã cử các trợ lý theo dõi rất sát các đối thủ tiềm năng ở bảng A, trong đó có U23 Indonesia. Theo nhận định của BHL U23 Việt Nam, đội đủ khả năng đánh bại đối thủ trong trận đấu chiều nay. Vấn đề lớn nhất đối với U23 Việt Nam lúc này là tinh thần. Thất bại 1-2 trước U23 Myanmar đã giáng một đòn mạnh vào ý chí của toàn đội. 

Kết thúc trận đấu với U23 Myanmar, thầy trò HLV Toshiya Miura trở về khách sạn. Không khí buồn bã bao trùm lên toàn đội. Hết giờ sinh hoạt chung, ai về phòng nấy, các thành viên U23 Việt Nam mỗi người một việc gặm nhấm nỗi buồn. HLV Toshiya Miura gần như không chia sẻ với ai. Ở ngoài sân, sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, ông Miura đã ngồi một mình trong khu kỹ thuật một hồi khá lâu trước khi đứng lên để qua bên kia sân gửi lời cảm ơn tới các CĐV Việt Nam. “Ông Miura buồn thậm chí hơn cả các cầu thủ”-một thành viên trong đội nói.

Theo Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, chuẩn bị cho trận đấu với U23 Indonesia, lãnh đạo đoàn đã động viên các cầu thủ gạt thất bại trước U23 Myanmar về phía sau.

“Chỉ tiêu của đội là vào tới bán kết thì đã hoàn thành. Tuy nhiên phải thực lòng rằng bản thân chúng tôi mong muốn thành tích phải cao hơn thế. Đây chắc chắn cũng là hy vọng của người hâm mộ. Lúc này đội phải tập trung cho trận đấu với U23 Indonesia, vì còn thi đấu thì còn phải nỗ lực”-ông Dương Vũ Lâm cho biết. Theo ông Lâm, đội đã họp đội, đúc rút các vấn đề về chuyên môn nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U23 Indonesia.

Chiều qua, thầy trò HLV Toshiya Miura vẫn ra sân tập bình thường. Buổi tập diễn ra dù trong không khí không thực sự hứng khởi, nhưng các cầu thủ vẫn thực hiện các yêu cầu về chuyên môn rất nghiêm túc. Ông Miura tiếp tục thực hiện quy định “đóng cửa” với báo chí nhằm đảm bảo các cầu thủ không bị phân tâm.

Kết thúc buổi tập, thay vì ăn tại khách sạn như mọi khi, ông Miura và các cầu thủ đã ra ngoài ăn. Theo ông Lâm, quyết định này nhằm giúp thay đổi không khí của đội. 

Sau trận đấu với U23 Myanmar, U23 Việt Nam không có trường hợp nào bị đau hoặc chấn thương. Theo ông Dương Vũ Lâm, đội có thể ra sân với đội hình mạnh nhất trong trận đấu chiều nay.

MỚI - NÓNG