Ngay sau khi trận chung kết kết thúc, dòng người đổ dồn từ mọi ngả đường về phía Trung tâm TP Đà Nẵng. Khu vực ngã tư cầu Rồng nhanh chóng ùn tắc quan trọng. Không ai bảo ai, dòng người từ mọi ngả đều đổ về cầu Rồng để ăn mừng.
Các CĐV phấn khích dừng xe trước vạch đèn đỏ, bấm còi in ỏi, thổi kèn rộn ràng vừa phất cờ Tổ quốc vừa hô vang "Việt Nam! Việt Nam". Một nhóm CĐV phấn khích, đốt pháo sáng và pháo bông rực sáng cầu Rồng để ăn mừng.
Dòng người tập trung ăn mừng ngày một đông. Từ người già, người trẻ, đến thanh niên, học sinh, trẻ em... ai ai cũng cùng tâm trạng phấn kích và cuồng nhiệt. "Có một chút tiếc nuối, khi U23 Việt Nam để thua vào phút chót. Nhưng những điều các em làm được đã là quá tuyệt vời. Các em sẽ luôn ở trong tim của người hâm mộ", anh Nguyễn Văn Thanh (Sơn Trà, Đà Nẵng) phấn khích.
Nhiều học sinh cấp 3 vẫn còn mặc nguyên áo dài trắng cũng phất cờ, hào hứng hòa vào dòng người ăn mừng cuồng nhiệt. Lực lượng CSGT và CSCĐ đã chốt ở khu vực này từ chiều, tuy nhiên, vẫn không thể giảm thiểu được sự ùn ứ.
Hơn 1 tiếng sau khi trận chung kết kết thúc, dòng người tập trung tại khu vực giao lộ cầu Rồng ngày càng đông lên.