U22 Thái Lan dội 'mưa gôn' vào lưới Brunei

Thái Lan thắng đậm Brunei. Ảnh:: Vnexpress
Thái Lan thắng đậm Brunei. Ảnh:: Vnexpress
TPO - Sau thất bại trước Indonesia, các cầu thủ Thái Lan đã trở lại mạnh mẽ bằng cách “vùi dập” U22 Brunei với tỉ số 7-0 ở trận đấu chiều nay.    

Ở trận này, HLV Akira Nishino có một số thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng số 10 Supachok vẫn ngồi ngoài. Dẫn đầu hàng công của U22 Thái Lan là tiền đạo cao kều Supachai. Trong khi đó, U22 Brunie không có sự khác biệt đáng kể nào so với trận thua U22 Việt Nam. Hoàng tử nước này, Faiq Bolkiah vẫn đá chính.

Với sức mạnh vượt trội, U22 Thái Lan dễ dàng dồn ép U22 Brunei cho dù thi đấu không quá nhanh. Tuy vậy, trong khoảng 20 phút đầu, đội bóng áo xanh dứt điểm quá vô duyên và không thể có bàn thắng. Đáng kể nhất là cú sút đẹp mắt dội xà ngang U22 Brunei của Ratthanakorn ở phút 20. Trong tình huống này, Suphachai chọn đúng vị trí để đá bồi nhưng không thắng được thủ môn Haime.

Phút 25, U22 Brunei bất ngờ làm rung lưới U22 Thái Lan, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Những phút cuối hiệp một, "Voi chiến" tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Cuối cùng, họ cũng có được bàn mở tỉ số của Supachai ở phút 42. Chỉ 2 phút sau đó, đến lượt Jaroensak phá bẫy việt vị của U22 Brunei để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Thái Lan.

Bước sang hiệp hai, HLV Nishino tung hai ngôi sao tấn công Supachok Sarachat và Suphanat Muenta vào sân, U22 Thái Lan bắt đầu tăng tốc. Phút 51, họ có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Anon.

Đến giữa hiệp hai, U22 Brunei sa sút thể lực trông thấy và không thể cưỡng được sức mạnh của đối thủ. Họ nhanh chóng vỡ trận khi để thủng lưới thêm 4 lần chỉ trong vòng 20 phút cuối trận. Các cầu thủ ghi bàn cho U22 Thái Lan lần lượt là Srayut, Suphanat, Supachok và Anon.

Với chiến thắng này, U22 Thái Lan đã có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua +5, tạm thời leo lên nhì bảng B trước khi U22 Indonesia gặp U22 Singapore vào 19h00 tối nay.

MỚI - NÓNG