U19 Việt Nam thua để hiểu mình hơn

TP - U19 Việt Nam đã khác nhiều so với khi thua 0-7 trước U19 Nhật Bản hồi đầu năm. Không chỉ lối chơi mà cả nhân sự và tính hiệu quả cũng biến đổi rõ rệt.

Ở trận đấu này, dù chỉ là thủ tục mang tính phân định ngôi nhất nhì bảng, nhưng cả U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều quyết tâm cực cao.

HLV Guillaume Graechen lúc đầu tính đến phương án sử dụng đội hình 2 trong trận này tuy nhiên ông phải chịu sự chỉ đạo từ nhiều “cấp cao” để tung ra những gương mặt tốt nhất cho một cuộc đấu sôi nổi, đẹp mắt, giàu tính cống hiến. 

U19 Việt Nam thua để hiểu mình hơn ảnh 1

Các cầu thủ U19 VN đã có nhiều tiến bộ trong lần tái ngộ U19 Nhật Bản tối qua. Ảnh: VSI 

U19 Việt Nam nhận được vô khối những lời khen sau chiến thắng 1-0 trước Australia ở màn ra mắt với pha tỏa sáng của Công Phượng. Nhưng không ít lời chê trách kèm theo đó khi mà các cầu thủ của chúng ta quá “chơi theo bài” để bỏ lỡ nhiều cơ hội và cũng bị đối phương có nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. 

U19 Việt Nam cùng với những lời ca tụng của giới truyền thông đã không chỉ là đội bóng thi đấu ở giải trẻ mà còn mang gánh nặng lớn lao hơn nữa. 

Gánh nặng ấy đến từ việc nhiều người “mặc định” U19 Việt Nam phải mang gánh nặng của cả một nền bóng đá. Thật nực cười khi nhìn nhận một nền bóng đá phát triển chỉ dựa trên khả năng tỏa sáng của một đội ở “lứa tuổi U”. Bóng đá Việt có quá nhiều vết xấu để rồi những niềm hi vọng nhỏ nhoi như U19 bỗng trở thành niềm tin, sự cứu cánh của cả một hệ thống.

Thực sự thì U19 với lứa Công Phượng có nhiều điều để đợi chờ. Đội bóng ấy không chỉ trưởng thành về mặt chuyên môn mà còn tốt ở yếu tố con người. Có đôi chút hiểu lầm ở trận thắng 1-0 trước Australia khi người ta chê trách Công Phượng cao ngạo khi cầm tấm biểu ngữ “ngồi trên Kangaroos”. Mọi thứ đã qua khi U19 Việt Nam bước vào trận đấu với đối thủ cùng lứa tuổi đến từ xứ sở hoa anh đào. 

U19 Việt Nam vẫn vậy. Họ luôn chơi đẹp và có những tính toán để hướng đến mục tiêu cao nhất. Tuy nhiên, trước một U19 Nhật Bản thi đấu tưng bừng họ không có nhiều cơ hội để khẳng định khả năng của chính mình.

U19 Việt Nam thậm chí đã vươn lên dẫn trước ở hiệp đấu thứ nhất bằng bàn thắng của Văn Toàn. Nhưng các cầu thủ từ xứ sở Phù Tang đến Hà Nội hôm nay với một tinh thần hoàn toàn khác. Bước sang hiệp đấu thứ hai họ chơi bóng tưng bừng để có liên tiếp những bàn thắng. Ba lần thủ môn Lê Văn Trương phải vào lưới nhặt bóng từ những pha dứt điểm “rất cơ bản” của các cầu thủ Nhật Bản. 

Các cầu thủ Việt Nam có những tiến bộ nhất định. Cách đây 8 tháng họ đã thua 0-7 trước người Nhật nhưng giờ kết quả thua được rút ngắn lại. Công Phượng, người được ví von một cách thậm xưng là Messi của Việt Nam có tình huống làm bàn trên chấm 11m. Đáng khen ngợi cho một cầu thủ ở lứa tuổi 20 khi anh thực hiện cú sút kiểu panenka mang về bàn rút ngắn 2-3 cho U19 Việt Nam.

Dù thua trận 2-3 nhưng niềm tin vào U19 Việt Nam của các khán giả ngồi chật kín sân Mỹ Đình cũng như hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngồi trước màn hình không bị mất đi. Thầy trò nhà Giôm sẽ vào bán kết đối đầu với U19 Myanmar, đối thủ mà họ vừa thất bại ở trận chung kết U22 Đông Nam Á tại Brunei.

Một thất bại nhưng mang lại cho các cầu thủ U19 nhiều điều. Họ cần học thua một trận đấu “có thể thua” để hướng tới những cuộc đấu sắp tới “buộc phải thắng”. U19 Việt Nam được nuôi dưỡng trong môi trường rất tốt nhưng khả năng đột phá và vươn lên của họ còn là cả vấn đề. 

U19 từng được ngợi ca ấy đã thua tại trận chung kết U22 Đông Nam Á trước các đối thủ đồng lứa Myanmar vừa rồi và cách đây cả năm là trước Indonesia. Họ chỉ là đội bóng chơi hay theo “thị hiếu của người hâm mộ” chứ chưa là tập thể có khả năng “san bằng tất cả”. 

Đó là bài toán mà những người kiến tạo nên U19 Việt Nam cần điều chỉnh để đội bóng trẻ trung ấy phát triển đúng theo lứa tuổi của mình rồi bùng nổ trở thành những mầm non hoàn hảo cho bóng đá Việt Nam.

Đổi lịch thi đấu vòng bán kết

Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ nhu cầu thưởng thức trận đấu giữa ĐT U19 Việt Nam và U19 Myanmar của khán giả hâm mộ cả nước, LĐBĐVN đã đề nghị và được LĐBĐ Đông Nam Á đồng ý điều chỉnh giờ thi đấu của vòng bán kết. 

Cụ thể: Trận đấu giữa ĐT U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h15 thay vì 16h30 ngày 11/9/2014 như lịch đã ban hành còn trận U19 Nhật Bản và U19 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 16h30 cùng ngày.

MỚI - NÓNG