HLV Guillaume Graechen (U19 Việt Nam): U19 Việt Nam đã có một trận đấu tốt. Chúng ta thua bằng một bàn thắng với thế trận ngang ngửa.
Ở trận này, hàng công U19 Việt Nam với những Công Phượng, Văn Toàn… không có nhiều cơ hội thể hiện. Đối thủ của chúng ta thi đấu quá chặt chẽ với cự ly đội hình tốt và không tạo ra bất cứ khoảng trống nào.
Trận thua này là một bài học tốt cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Họ vẫn là một tập thể hướng lên phía trước và cần nhiều những trải nghiệm thế này.
Xin cám ơn và chân thành gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã tới chật kín sân vận động vì trận thua này. Chúng tôi đã lại thua ở một trận chung kết nhưng chúng tôi có niềm tin để chiến thắng ở những trận tới.
HLV Suzuki Masakazu (U19 Nhật Bản): Chúng tôi đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của U19 Việt Nam sau trận đầu gặp nhau ở vòng bảng. Phải nói rằng các bạn (U19 Việt Nam-PV) đang thể hiện một thứ bóng đá giàu cảm xúc với những nhân tố sẵn sàng bùng nổ.
Ở trận này chúng tôi đã làm tốt việc khóa chặt những mũi nhọn bên phía các bạn và tổ chức một đội hình với cự ly vừa đủ để tạo một thế trận an toàn.
Khi hết hiệp 1, tôi đã nghĩ đến việc phải đá phạt đền nhưng may mà Genta đã ghi bàn quyết định trận đấu. Chúng tôi đã chơi hợp lý, các bạn cũng chơi tốt nhưng chiến thắng chỉ thuộc về một đội bóng. U19 Việt Nam càng thi đấu càng tiến bộ. Họ sẽ là đối thủ đáng gờm trong tương lai.