So với những năm trước, năm nay tuyết dầy và đẹp hơn nhiều. Những bông tuyết bay theo chiều gió từ mạn Lặp Phjia đọng trên từng nhánh cỏ, ngôi nhà.
Năm nay mây mù và có mưa phùn nên trời đất như nhoè vào nhau, tạo nên những cơn mưa tuyết rất lạnh. Nhiệt độ ngoài trời xuống âm 1-2 độ.
Nhiều đoàn người đã lên Mẫu Sơn để ngắm và chơi tuyết. Tầm 10 giờ, nhà nghỉ “Hương Sơn” ở Khuổi Cấp trên đỉnh núi Mẫu đã có trên 10 đoàn khách đến thuê phòng nghỉ, đặt cơm.
Trong những ngôi nhà nhỏ đậu chênh vênh trên sườn núi, đa số người Dao nghỉ việc nương rẫy, ngồi bên bếp than hồng nhòm qua ô cửa sổ để nhìn tuyết rơi. Họ thấy trong lòng vui hơn khi có nhiều người Kinh lên với Mẫu Sơn và tự hào vì mảnh đất này có nhiều điều kỳ vĩ.
A Múi, một cô gái người Dao độ tuổi đôi mươi nhoẻn miệng cười lõm má núm đồng tiền nói: “Mời các anh về nhà em ở Bản Tẳng để uống rượu men lá. Mẻ rượu quý này đón khách phương xa đến ăn cái tết sớm với người dân tộc chúng em!”.
Trời như chiều lòng người Dao ở Mẫu Sơn - một cán bộ ở xã Công Sơn (núi cha) huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) nói với tôi như vậy, bởi cùng nằm trên dãy núi trập trùng nhưng ở Công Sơn, tuy lạnh 2-3 độ nhưng không hề có tuyết.
Tuyết đến đúng vào dịp người Dao Mẫu Sơn ăn tết. Theo tục lệ, bắt đầu từ đầu tháng 12 âm lịch, từng nhà thay phiên nhau “đón tết”. Cả bản kéo đến mừng xuân, chúc tụng.
Mẫu Sơn được hàng trăm ngọn núi to, nhỏ bao bọc. Mùa hè mát mẻ, mùa đông luôn bị sương mù bao phủ nên đồng bào Dao sinh sống nơi đây vẫn giữ được nét văn hoá, phong tục tập quán từ ngàn xưa để lại.
Chúng tôi và những người lên núi Mẫu đón tuyết được già Phúc chiêu đãi món trứng gà rừng ốp với lá ngải cứu cùng món ếch hương chiên. Khi đã chếnh choáng say men rượu đặc sản, mọi người được các cô gái Dao hướng dẫn đi tắm lá thuốc mịt mùng trong từng thùng gỗ to.
Tỉnh dậy, uống một cốc chè san tuyết Mẫu Sơn ấm nồng, thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường. Tiếng chúc tụng nhau vang vọng, càng làm cho những bông hoa tuyết như lung linh và trải dài theo bước chân những người đón tuyết.