Tuyển Đức thất bại vì 'đi săn không súng'

Tuyển Đức thất bại vì 'đi săn không súng'
TPO - Cả HLV Joachim Low lẫn thủ môn Manuel Neuer đều thở than Đức chia tay EURO 2016 ở bán kết vì đá hay nhưng không may. Nhưng trên thực tế, vấn đề lớn của Mannschaft ở kỳ EURO năm nay chính là thiếu một tay súng thiện nghệ trên hàng công.

Ở hiệp 1 trận bán kết với người Pháp vào sáng nay, có nhiều thời điểm tuyển Đức chơi lấn lướt và nhiều người đã nghĩ bàn thắng đến với họ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thế nhưng, một tình huống chạm tay và một hàng công không có nhiều lựa chọn của Mannschaft cuối cùng đã giúp người Pháp chấm dứt 58 năm đau đớn vì những thất bại.

Bastian Schweinsteiger được cho là đã để bóng chạm tay ở trong vùng cấm chỉ vài giây trước khi hiệp 1 khép lại. Và chân sút hàng đầu của Euro 2016, Antoine Griezmann, có đủ tự tin để đánh bại Manuel Neuer và đưa đội chủ nhà dẫn trước. Cầu thủ đang khoác áo Atletico Madrid sau đó đã ghi thêm một bàn thắng nữa. Nhưng điều đáng tiếc cho người Đức là tình huống quyết định của cả trận đấu lại xuất phát từ một cú sút 11m, thay vì là một tình huống tấn công.

Dĩ nhiên, nói thế không có nghĩa là Pháp không xứng đáng bởi ít nhất, họ cũng đã tìm thấy mành lưới, còn đội tuyển Đức thì không thể ghi bàn. Các cầu thủ của Joachim Low đã tạo ra được nhiều cơ hội, thậm chí buộc Hugo Lloris phải cứu thua không ít lần, nhưng tại Euro năm nay, vấn đề lớn nhất của họ là ghi bàn. Trong thời điểm tiền đạo có khả năng chớp cơ hội tốt như Mario Gomez chấn thương, Low chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc đặt hi vọng vào Thomas Muller, cầu thủ thậm chí còn chưa một lần có tên trên bảng điện tử từ Euro 2012 cho tới nay.

Và như thế, người Đức bước vào trận bán kết giống người đi săn không mang theo súng. Làm sao họ có thể xoay chuyển được cục diện, dù Emre Can cũng đã chơi cao tới mức anh có vẻ giống như một tiền đạo thứ hai. Trong khi đó, Mario Gotze đã vào sân nhưng không như World Cup 2014, số 9 ảo không để lại được một ấn tượng gì ngoài những tin đồn anh chuẩn bị rời Bayern Munich.

Rốt cuộc, điều an ủi cho Low, đặc biệt khi ông từ chối nói tới khả năng dẫn dắt Mannschaft nữa hay không, là Đức rời Euro 2016 mà không quá lo lắng cho tương lai. Tinh thần và bản lĩnh của họ vẫn tốt, lối chơi và phong độ khá ổn định, trừ vấn đề hàng công như đã nói ở trên.

Đây sẽ là rắc rối mà Low hay người có thể thay thế ông phải đối mặt khi bóng đá Đức thực sự đang khủng hoảng tiền đạo. Thử hỏi họ còn lựa chọn nào tốt hơn Muller và Gotze nếu Gomez không ra sân? Liệu Low có bỏ quên ai đó vì ông đã không đưa anh ta tới Pháp? Liệu Kevin Volland có là giải pháp?

Thực tế thì nếu nhìn vào top 5 chân sút hàng đầu của Bundesliga trong 3 mùa giải gần đây, tất cả sẽ hiểu ngay vấn đề đã khiến đội tuyển Đức phải dừng bước tại Euro 2016. Đó là chỉ có duy nhất một cầu thủ người Đức trong top 5 nhưng Alexander Meier của Frankfurt ở mùa giải 2014/15 thì không có tên trong danh sách tham dự Euro lần này.

Nếu cho rằng, Julian Brandt của Leverkusen hay Leroy Sane của Schalke có thể tạo ra được khác biệt, không ai dám chắc họ sẽ làm thay đổi được 90 phút của bán kết.

Sau cùng thì Low hoặc một HLV khác vẫn còn 2 năm để giải quyết vấn đề hiện tại của bóng đá Đức, trước lúc World Cup 2018 diễn ra và họ cần bảo vệ danh hiệu của mình.

MỚI - NÓNG