Từng là 'biểu tượng may mắn' khi trúng số, cô gái lâm cảnh nợ nần thất nghiệp ở tuổi 30

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từng trúng số với giải thưởng lớn, nhưng hiện tại cô gái từng được mệnh danh may mắn nhất Trung Quốc lại ngậm ngùi nói rằng vận may không phải là tất cả.

Gần 3 năm trước, tháng 10/2018, Xin Xiaodai trở thành một trong những người trúng xổ số nổi tiếng nhất Trung Quốc sau khi “đánh bại” 3 triệu người dùng mạng xã hội để rinh về giải thưởng trị giá 100 triệu nhân dân tệ (15,5 triệu USD).

Ma Huixian (có tài khoản Weibo là “Xin Xiaodai”), năm nay 29 tuổi, chia sẻ trong một loạt video được đăng trực tuyến vào tuần trước: “Nhiều người tò mò cuộc sống của tôi ra sao sau khi trúng xổ số 100 triệu nhân dân tệ. Thành thật mà nói, mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm. Năm sau tôi sẽ tròn 30 tuổi, hiện không có việc làm. Gần đây, tôi được chẩn đoán có xu hướng trầm cảm.”

Từng là 'biểu tượng may mắn' khi trúng số, cô gái lâm cảnh nợ nần thất nghiệp ở tuổi 30 ảnh 1

Xin Xiaodai từng được gọi là "cá koi may mắn" sau khi trúng số

Giải thưởng khi trúng số gần 3 năm trước mà cô nhận được – thực chất không được giải ngân bằng tiền mặt mà dưới dạng quà tặng miễn phí, bữa ăn, vé máy bay và khách sạn - được trao như một phần cuộc thi do Alipay – một nền tảng thanh toán di động tổ chức.

Xin Xiaodai từng được gọi là “Cá koi may mắn”, bởi cá koi từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Sau khi giành được giải thưởng này, Xin Xiaodai từng viết trên trang Weibo của mình: “Điều này có nghĩa là tôi không cần phải làm việc trong suốt phần đời còn lại của mình sao?”

Sau đó, cô bỏ việc kỹ sư công nghệ thông tin, xin hộ chiếu và bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, sau những hành trình đó, cô mắc nợ đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Từng là 'biểu tượng may mắn' khi trúng số, cô gái lâm cảnh nợ nần thất nghiệp ở tuổi 30 ảnh 2

Trong các video gần đây, cô thừa nhận bài đăng đó vô tình có tính tiên tri. “Tôi từng làm việc trong ngành công nghệ thông tin, nhưng sau ngần ấy năm, tôi đã bị tụt lại phía sau, thậm chí không thể vượt qua nổi một cuộc phỏng vấn.” - Xin Xiaodai nói. Cô phàn nàn rằng thay vì tiền mặt, giải thưởng giống như loạt "phiếu giảm giá" chỉ có thể được chi tiêu tại các địa điểm nhất định.

Cô sớm nhận ra mình phải tự bỏ tiền túi ra để sử dụng những phiếu giảm giá này. Xin đã chi hơn 200.000 nhân dân tệ (31.190 USD) cho các chuyến đi nước ngoài trong năm sau đó vì phiếu giảm giá chỉ có giá trị trong một năm. “Ví dụ, một trong những điều hấp dẫn nhất trong số những phiếu giảm giá là đến Mỹ để tham gia khóa học ba tháng học lái máy bay trực thăng miễn phí. Nhưng tôi phải tự trả phí đi lại và chi phí sinh hoạt ở Mỹ.” – Cô tiết lộ trong video gần đây.

Trên mạng xã hội, ít người có vẻ đồng cảm với cảnh ngộ của cô. Sau khi Xin Xiaodai được công bố là người trúng xổ số, cô trở nên nổi tiếng như một biểu tượng của sự may mắn. Tài khoản Weibo của cô đã tăng lên 800.000 người theo chỉ sau một đêm, bởi những người này hy vọng vận may của cô gái cũng sẽ đến với họ. Theo các phương tiện truyền thông, một bài đăng được tài trợ trên Weibo của cô cũng có thể có giá lên tới 100.000 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, số lượng những người hâm mộ cô đã nhanh chóng sụt giảm, sau khi Xin Xiaodai cố gắng kiếm tiền từ sự nổi tiếng của mình bằng một sự kiện rút thăm may mắn vào năm ngoái. Sự kiện được coi như để tìm kiếm một “cá koi may mắn" mới, đã bị hủy sau khi nhà tài trợ của Xin bị cáo buộc gian lận vì không có giấy phép kinh doanh và tài khoản của cô bị cấm đăng trên Weibo trong 3 tháng.

Từng là 'biểu tượng may mắn' khi trúng số, cô gái lâm cảnh nợ nần thất nghiệp ở tuổi 30 ảnh 3

Một cư dân mạng bình luận: “Thành thật mà nói, chúng tôi thấy rõ những cố gắng lặp đi lặp lại của bạn để trở thành một người nổi tiếng trên internet, nhưng không biết bạn có thể mang đến điều gì khác ngoài danh xưng Lucky Koi.”

Xin Xiaodai nói: “Hiện giờ, tôi chắc chắn không còn là cô gái may mắn nữa. Thay vào đó, tôi không có việc làm cũng như bất kỳ khoản thu nhập nào. Tôi hy vọng những kinh nghiệm của mình có thể giúp ích cho một số người. Hy vọng những ai quan tâm đến tôi, hãy bằng nỗ lực của bản thân và một chút may mắn, có thể sống một cuộc sống mà họ vẫn khao khát.”

MỚI - NÓNG