Tui nổi hết da gà rồi nè!

Tui nổi hết da gà rồi nè!
TP - Chú Ba ơi! Hôm nay có tin chi nóng sốt hông?

- Tin này nguội, chưa thiu, chịu khó cho vô lò vi sóng là bỏng tay liền à!

- Tin lành hay tin dữ? Tin buồn hay tin vui? Tin hoang mang hay tin bình tĩnh sống?

- Yên tâm đi, anh Hai, tin vui mà! Anh Hai còn nhớ vụ ở xứ gạo trắng nước trong Tây Đô có mấy ông thanh tra giao thông bóp họng doanh nghiệp hông? Nhớ hả! Các ổng bị xử lí rồi, triệt để luôn!

- Đúng là tin vui! Có dzậy chớ! Kỉ cương phép nước là hổng có chừa ai. Họ xử lí sao?

- Người ta luân chuyển 11 ổng liên quan, cho mỗi người tứ tán về một đơn vị cơ sở...

- Hay! Ai tham mưu xử lí mà vi diệu dzậy cà?

- Còn ai vô đó nữa! Đúng quy trình là nhiều ban bệ, sở ngành mới đủ sức quyết vụ động trời đó chớ!

- Quá xuất sắc! Dzậy là từ nay họ hết kết bè, kéo cánh, băng nhóm hành doanh nghiệp. Mừng quá trời đất!

- Tui cũng mừng, nhưng chợt nhớ lời răn tái ông thất mã, trong phúc lấp ló mầm họa thì sao?

- Ừ ha! Chú linh cảm điều chi?

- Tui sợ, mấy ổng về các đơn vị cơ sở đó, ngựa quen đường cũ, đánh chết nết còn, mấy ổng gầy dựng nhân mối, lại làm nòng cốt nhân bản mô hình hành dân tiếp…

- Tui nổi hết da gà rồi nè, chú Ba ơi!

MỚI - NÓNG