Tức giận vì bị sa thải, huấn luyện viên ăn trộm hết điện thoại di động của cả đội bóng

HHT - Sự thù hận có thể khiến con người làm những việc rất kỳ quặc. Vị huấn luyện viên này đã bị sa thải từ 7 năm trước nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận, mà còn quay lại “báo thù” bằng cách ăn trộm điện thoại của cả đội bóng luôn cho hả!

Một vị cựu huấn luyện viên cảm thấy rất chua chát sau khi bị sa thải khỏi đội bóng, đến 7 năm rồi mà ông vẫn không quên được. Nên vừa rồi, ông quay lại để “trả thù”, theo một cách chỉ khiến ông càng gặp nhiều rắc rối hơn.

Huấn luyện viên đó là Shekhar Pathak, bị sa thải khỏi câu lạc bộ Delhi United (Ấn Độ) vào năm 2013. Lý do là nhiều nhân viên của câu lạc bộ này than phiền rằng ông không đúng giờ, không nhiệt tình với công việc.

Tức giận vì bị sa thải, huấn luyện viên ăn trộm hết điện thoại di động của cả đội bóng ảnh 1

Đội Delhi United FC.

Vài tháng trước, ông quay lại xem một trận của Delhi United trong Giải bóng đá Delhi 2020 tại sân vận động Jawaharlal Nehru. Cơn tức giận cũ lại bùng lên, ông Pathak quyết dạy cho đội bóng một bài học. Ông lẻn vào phòng thay đồ của đội bóng, lấy hết điện thoại và các tài sản giá trị khác của họ.

Khi thi đấu xong, đội bóng phát hiện ra rằng họ bị mất 12 chiếc điện thoại di động, cùng số tiền mặt là 10.000 rupee (hơn 3 triệu đồng).

Tức giận vì bị sa thải, huấn luyện viên ăn trộm hết điện thoại di động của cả đội bóng ảnh 2

Cựu huấn luyện viên quay lại sân vận động, ăn trộm điện thoại của cả đội bóng để báo thù. Ảnh: ESE Tube.

Phía cảnh sát đã điều tra, xem xét hết các camera an ninh trên sân vận động và theo dõi tín hiệu của những chiếc điện thoại bị ăn trộm.

Phải một thời gian sau thì một trong số 12 chiếc điện thoại mới được bật lên. Cảnh sát tìm ra người sử dụng chiếc máy này, và người đó khai rằng mua lại của Pathak. Đến lúc này, cảnh sát mới truy ra vị huấn luyện viên cũ, tại nhà của ông ta vẫn còn 9 chiếc điện thoại của các thành viên đội bóng.

Tức giận vì bị sa thải, huấn luyện viên ăn trộm hết điện thoại di động của cả đội bóng ảnh 3

Vị cựu huấn luyện viên đã bị cảnh sát bắt vì màn báo thù ngớ ngẩn của mình. Ảnh: IANS.

Phía câu lạc bộ bóng đá cho biết, ông Pathak làm huấn luyện viên từ năm 2011 đến 2013, rồi bị sa thải vì “thiếu chân thành trong công việc” chứ không phải vô lý, không hiểu sao ông ấy vẫn giữ mối thù lâu như vậy.

Tức giận vì bị sa thải, huấn luyện viên ăn trộm hết điện thoại di động của cả đội bóng ảnh 4
Theo (Theo India Times)
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?