Từ vịt thành thiên nga

Từ vịt thành thiên nga
TP - Đoạt giải thưởng “nữ diễn viên xuất sắc” trong LHP Quốc tế, báo chí nước ngoài ít nhiều đã nhắc tên, cát sê của cô sẽ khiến các nhà sản xuất choáng váng, thế nhưng cô gái này vẫn chỉ thèm khát được về nhà với mẹ, được ăn một bữa cơm gia đình có đầy đủ người thân.

>> Nhật Kim Anh giành giải nữ viễn viên xuất sắc nhất

Ảnh: Xuâ Phú
Ảnh: Xuân Phú.

Tuổi thơ chan đầy nước mắt

Ấn tượng về ca sĩ Nhật Kim Anh để lại cho người đối diện mình là đôi mắt chan nước.

Ít người biết đến cô ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh ở thời thơ ấu, Kim Anh tên thật là Phan Kim Huê, gia đình trước đây ở Thanh Hoá là một trong những gia đình giầu có, cô chỉ nhớ khi nhỏ: “Nhà tôi có cánh cửa sắt rất lớn”, còn lại cô chẳng nhớ gì nhiều. Cô nghe mẹ kể lại khi gia đình chuyển vào Vũng Tàu, trên đường đi đã bị cướp hết tiền bạc, tài sản.

“Tôi nhớ tuổi thơ của mình với những bữa cơm không được ăn cơm gạo, mà vẫn phải trộn với ngô, khoai, sắn”.

Những năm tuổi thơ của Kim Anh, niềm vui của cô là đi nhổ cây đậu phộng thuê cùng cô bạn. Mỗi lần đi thường lúc sớm tinh mơ, khi mới 4h-5h sáng.

Nhà nghèo, một mình mẹ làm Hội phụ nữ xã thu nhập được hơn 300 ngàn đồng, không nuôi đủ 4 miệng ăn của anh em chúng tôi. Tôi nhớ anh tôi đi cuốc đất làm thêm, chị tôi đi rửa chén đĩa thuê, em trai tôi mới chỉ 2 tuổi, còn chưa biết gì”.

Kể đến những điều này, nước mắt cô lưng tròng. Cô đưa bàn tay của mình ra. Tuổi thơ vất vả của cô in hằn lên đôi tay thô và sần chai, đôi tay kia như không liên quan đến khuôn mặt nũng nịu của cô. “Giờ thì ngày nào tôi cũng dùng lotion để vết chai kia mềm hơn”.

Khi hỏi về người cha của mình, Nhật Kim Anh ngập ngừng: “Bố không để lại ấn tượng nhiều trong tôi. Vì khi bố mất, tôi vẫn còn là một đứa trẻ 8 tuổi. Hình ảnh về bố đối với tôi là ông nằm trên giường bởi chứng ung thư phổi, người ông sưng to, và hơi thở của ông nặng nhọc, kéo theo những tiếng ho dài…

Nhật Kim Anh và người hâm mộ. Ảnh: Xuân Phú
Nhật Kim Anh và người hâm mộ. Ảnh: Xuân Phú.

Những lần tự tử vì tình

Năm 19, 20 tuổi, Kim Anh yêu. Mối tình đầu của cô đã phản bội, “anh ấy được người khác cung phụng tiền nên đã bỏ rơi tôi”. Thất vọng, cô chỉ muốn chết cho xong.

Cùng thời gian này, gia đình cô có nhiều chuyện buồn. Một người thân bị bắt vì dính vào đường dây gái mại dâm, cô bị báo chí đưa vào diện tình nghi. Cô bị trầm cảm nặng, suốt ngày nghĩ ngợi, khóc lóc, suy nghĩ tiêu cực.

Để tránh mất ngủ, cô mua thuốc ngủ về uống nhưng nhưng không ai bán số lượng nhiều, cô dùng thuốc Decolgen và rượu chuối hột (1000 đồng/ chai) uống để ngủ và khỏi phải nghĩ ngợi. Cô đã dại dột cắt tay tự tử 3 lần không thành. Sau này, Kim Anh thừa nhận mình thật ngốc khi đã huỷ hoại bản thân. “Tôi stress nặng, giống như bị điên vậy. Tôi cứ lang thang ngoài đường. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn căng thẳng thần kinh cứ như bị điên vậy. Nhiều lúc đang ngồi mà đứng lên là choáng, nó như cái bóng đèn chớp sáng một lần rồi cháy xém”.

Cách đây không lâu, Nhật Kim Anh chia sẻ việc cô đã có một người bạn trai, anh ấy không giầu có, chỉ là một diễn viên không tên tuổi. Anh đã thầm lặng đi theo cô, dõi theo cuộc sống riêng của cô, khiến cô động lòng. “Con người ta sống với nhau vì cái tình cảm cũng như cách sống. Tôi thấy cuộc sống hôm nay của tôi khiến tôi tự hào vì mình đã sống được đến ngày này. Tôi đang sống và nhìn về phía trước, chứ không phải ngoái đầu lại phía sau để sợ hãi”.

Diễn viên Nhật Kim Anh và Quách Ngọc Ngoan tại LHP Quốc tế
Diễn viên Nhật Kim Anh và Quách Ngọc Ngoan tại LHP Quốc tế. Ảnh: Hồng Vĩnh

Diễn viên tay ngang đoạt giải

Tối 21-10 là một cột mốc quan trọng đối với Nhật Kim Anh, khi BTC của Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam xướng tên cô trong mục hạng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” (Nhật Kim Anh vào vai cô Cầm trong phim “Long thành cầm giả ca”). Cô đã không điều đó là sự thật, Kim Anh cho hay: “Là một diễn viên tay ngang, tôi không dám nghĩ mình có thể đoạt giải. Cho tới lúc này, đây là giải thưởng lớn nhất trong cuộc đời. Tôi vô cùng hạnh phúc!”.

Ở vai trò ca sĩ, mới ngày nào người ta chỉ biết đến một cô Nhật Kim Anh hát lót tại Trống Đồng. Cô đi hát từ năm 16 tuổi, cho đến giờ Kim Anh cũng lận lưng lên đến vài album.

Tâm sự về nghiệp hát của mình, Kim Anh từng cho biết: “Chị gái tôi là người định hướng cho tôi rất nhiều trong con đường ca hát. Chị nói: Cuộc đời này không bao giờ trải hoa hồng, con đường nào cũng đầy chông gai. Điều quan trọng mình phải biết đạp gẫy những cái gai đó thì mình sẽ đến được hoa hồng”.

"Ở góc độ diễn viên, tôi đánh giá cao Nhật Kim Anh bởi sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong cáchlàm nghề." - Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà

Từ đó, Kim Anh cứ như con ong thợ trong nghề ca hát. Cô có thân hình đẹp và vũ đạo tốt chẳng thua gì ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nhưng vì thiếu chữ “may mắn” nên sự nghiệp âm nhạc của cô vẫn lẹt bẹt, cát sê của cô ở những phòng trà trong thành phố không cao. Phần lớn, Kim Anh chạy đi hát ở các tỉnh ngoài.

Cô kể về nguyên lý ra album của mình “khác” mọi người: “Tôi làm album không làm như người ta là dồn nguyên một số tiền lớn để làm. Tôi cứ đi hát, góp được vài triệu lại cầm đi thu bài. Cứ như vậy cho đến khi đủ bài cho một đĩa thì ra đĩa. Biết chắc ra đĩa là lỗ vốn, ra đĩa là bị sao lậu nhưng vẫn phải ra. Vì chỉ có đĩa mới có sức lan rộng khiến những người vùng xa biết đến giọng hát của tôi, mới mời tôi đi hát ở tỉnh”.

Năm 2009 Nhật Kim Anh được biết nhiều hơn ở vai trò diễn viên khi cô tham gia bộ phim “Tha thứ cho anh” (phim truyền hình dài 38 tập) của đạo diễn Nhuệ Giang. Nhật Kim Anh được chọn vào vai Lam, một nhân vật nặng về tâm lý, một con người luôn luôn bị dằn vặt giữa tình yêu và lòng thù hận.

Cô cho biết mình vào vai này khá tình cờ, bởi cả đoàn làm phim đã bấm máy được một tháng. Lần đầu vợ chồng đạo diễn Nhuệ Giang - Thanh Vân gặp cô họ chỉ nhìn chứ không nói gì. Thế nhưng lần thứ hai thì đạo diễn yêu cầu cô diễn thử và ngay hôm sau, cô được ký hợp đồng.

Vai Lam đến với cô như một cánh cửa mới, bởi trước đó cô nhận được thông tin không được vào vai Trần Thị Dung cho dù cô đã sang Trung Quốc để casting.

Gần đây, Nhật Kim Anh liên tiếp cộng tác với đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà trong 2 phim truyền hình dài tập. Phim “Mày râu làm vợ” (dài 32 tập hiện đang phát sóng trên HTV9) Kim Anh vào vai Vân Lam, một cô vợ trẻ sắc sảo, thông minh nhưng không biết làm việc nhà. Phải để chồng mình (MC Danh Tùng vào vai) đảm đương công việc này.

Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà dành những lời khen ngợi cô: “Ở góc độ diễn viên, tôi đánh giá cao Nhật Kim Anh bởi sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong cách làm nghề. Dù chỉ là phim truyền hình, nhưng cô ấy chịu nghiên cứu vai diễn, trao đổi với chúng tôi về trang phục, cách diễn xuất về tâm lý”.

Còn phim “Cuộc chiến hoa hồng” (Phần II; Phim dự kiến 40 tập, hiện đang làm hậu kỳ) cô ca sĩ này lại vào vai một cô con dâu hiện đại ở thế sẽ “giao chiến” với bà mẹ chồng của mình về cách nuôi dạy con cái.

Kim Anh sinh năm 1985, cô chưa từng kết hôn, chưa từng làm dâu, làm mẹ, nên để vào đạt vai này cũng là điều thử thách. Đạo diễn cho biết: “Tôi và nhà sản xuất cộng tác với Nhật Kim Anh một phần cũng vì cô ấy có cuộc sống thăng trầm, cô ấy ra cuộc đời rất sớm và có trải nghiệm tốt. Cho dù có những điều cô ấy chưa trải nghiệm, đạo diễn chỉ cần nói cô ấy cũng có thể cảm ngay được. Cô ấy rất thông minh”.

Để kết lại bài viết này, người viết xin đưa lại một câu nói, cũng như tâm sự của Nhật Kim Anh với mình: “Cuộc sống luôn có những cơ hội. Cứ một lúc nào đó, khi tôi thấy con đường mình đi đều bị đóng cửa, nhưng tôi nhìn kỹ hơn thì vẫn còn những khe hở dành cho mình. Ông trời không triệt con đường sống của ai bao giờ.”

Nhật Kim Anh

Từ vịt thành thiên nga ảnh 4

- Sinh ngày 15 - 8 – 1985

- Tham gia các phim: Long thành cầm giả ca, Một cơn mê, Những chiếc lá thời gian, Lời thề đất Mũi, Nữ bác sĩ, Tha thứ cho anh; Các phim truyền hình “Mày râu làm vợ”, “Cuộc chiến hoa hồng” (Phần II)”.

- Từng học nhạc tại nhà cô Bẩy (cô giáo dạy nhạc Đỗ Anh). Cô từng giúp việc trong gia đình chính cô giáo.

- Đi hát từ năm 16 tuổi, đã có 3 album. (Album Vol 1: Chuyện tình nàng NKA; Album Vol 2: Lâu Đài Cát; Album vol 3: Ngôi Sao Xanh).

- Tháng 11 tới, dự định ra mắt album thứ 4 mang tên “Nắng lạ” với một phong cách hoàn toàn khác những gì Nhật Kim Anh đã có.

 

“Long thành cầm giả ca” - phim Nhà nước tài trợ, do Hãng phim Giải Phóng sản xuất với tổng kinh phí được duyệt là 7 tỷ đồng. Bộ phim được dựng từ kịch bản đoạt giải nhất cuộc thi viết về 1.000 năm Thăng Long (do Bộ VH-TT&DL và UBND TP Hà Nội tổ chức) của nhà thơ Văn Lê xoay quanh cuộc đời và mối lương duyên của hai nhân vật chính Tố Như (Ngọc Ngoan đóng) và Cầm (ca sĩ Nhật Kim Anh thủ vai).

Tranh: Nguyễn Xuân Hoàng
Tranh: Nguyễn Xuân Hoàng.

Cô Cầm xuất thân trong gia đình có mẹ và dì đều là ca kỹ, khi lớn cô được gửi lên Long Thành học đàn. Trên đường đến Long thành, Cầm tình cờ gặp và quen với tân khoa Tố Như khi anh trên đường đi thi về. Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã làm xao động tâm hồn của Tố Như dù rằng anh đã có vợ ở quê nhà. Bộ phim được đạo diễn Đào Bá Sơn dựng dựa theo tinh thần của bài thơ Long thành cầm giả ca của đại thi hào Nguyễn Du (viết khoảng 1813 -1814 trong thời gian ông đi sứ sang Trung Quốc).

 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.