Google News

Từ 'Uncle Red' thành 'Sister Hong'(Kỳ 4): Những tình tiết mới trong vụ án trở thành một meme lan truyền khắp thế giới

SVO - Vụ án 'Hồng tỷ Nam Kinh' thay đổi, khi kết quả xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục được công bố. Ba trong số 237 người đàn ông tham gia cuộc điều tra đã có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV.

Câu chuyện về “Uncle Red” của Trung Quốc lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, tiếp tục khiến dư luận xôn xao, 'dậy sóng'.

Mặc dù đã có những hậu quả từ vụ án đối với các nạn nhân của những đoạn clip không rõ danh tính, bao gồm cả việc chấm dứt mối quan hệ, nhưng vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra. Ở Trung Quốc, hành vi phát tán tài liệu khiêu dâm có thể bị phạt tù lên đến 2 năm, trong khi hành vi cố ý lây truyền các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STIs/STDs) có thể bị phạt tù từ 3 - 10 năm.

Jiao gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với cáo buộc phát tán tài liệu khiêu dâm, nhưng phần sau, để tuyên án đối với anh ta, đòi hỏi thời gian mà những cá nhân đã đứng ra làm chứng cho đến nay, được xét nghiệm.

0071c233-5d25-44a7-a71a-08db2fd13bff-d3aad65e-640x437-1.jpg

Theo báo cáo, 3 trong số 237 người đàn ông tham gia cuộc điều tra đã có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Cảnh sát tuyên bố họ không chắc chắn liệu những kết quả xét nghiệm dương tính này có liên quan trực tiếp đến Jiao hay không, nhưng vẫn tiếp tục cảnh báo dư luận về vụ án này. Nhiều khách hàng của Jiao đều đang trong các mối quan hệ tình cảm, đồng nghĩa với việc lây lan các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là mối lo ngại đối với những người không tiếp xúc với Jiao.

Tổn thương tâm lý và niềm tin ám ảnh trong xã hội

Một cô gái trẻ Trung Quốc bàng hoàng sau khi phát hiện đoạn clip vị hôn phu trong vụ án "Hồng tỷ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cô đã đăng ảnh cưới của cặp đôi cùng dòng chia sẻ đau lòng, thể hiện nỗi buồn sâu sắc. Cô cho biết, mình và bạn trai đã hẹn hò gần 3 năm và sắp kết hôn. Hai bên gia đình đã gặp gỡ và chuẩn bị cho đám cưới. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ khi cô tìm thấy đoạn clip: “Tôi không thể tin vào mắt mình. Sau khi ‘Uncle Red’ lên báo, tôi tìm thấy đoạn clip… và rồi tôi thấy vị hôn phu của mình trong đó. Chúng tôi đã bên nhau 3 năm. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường, nhưng anh ấy chỉ nói: ‘Chúng ta chia tay trong êm đẹp nhé. Anh xin lỗi. Mọi chuyện đã tan vỡ. Tôi là người con gái 'vô dụng' đến thế sao?”.

newproject35.jpg

Trong phần bình luận, người phụ nữ cho biết, cô đã nói chuyện với bạn trai về sự việc, nhưng chỉ nhận được “sự im lặng” và không một lời giải thích. Cô cũng tiết lộ rằng, mình đã thông báo cho cả hai bên gia đình về sự việc và nói: “Hôm nay, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra… Ngày mai, tôi sẽ có kết quả…”. Sự việc đã khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với cô gái bị hại và lên án hành vi của bạn trai cô không chỉ lừa dối người yêu mà còn liên quan đến những vụ án nghiêm trọng, phi pháp và phi đạo đức. Thậm chí, còn có thông tin cho biết, một nữ cư dân mạng Trung Quốc đã nhận ra chồng cũ và chồng sắp cưới của cô cũng xuất hiện trong video. Vì lý do này, những phụ nữ Trung Quốc đang chuẩn bị kết hôn trong tương lai gần được kêu gọi nhớ đi kiểm tra sức khỏe để tránh bị liên lụy.

175220127438-n.jpg

Những đoạn clip riêng tư bị rò rỉ từ vụ án 'Hồng tỷ Nam Kinh' không chỉ phơi bày những tổn thương niềm tin về mặt tình cảm, đạo đức mà còn cho thấy sự giả dối về danh tính. Chẳng hạn, anh chàng Tiancai râu rậm, được biết đến với biệt danh "Tôi ở đây", gần đây đã bị cộng đồng mạng phát hiện không phải đến từ Tân Cương mà là từ Uzbekistan. Một đoạn tự giới thiệu đã được lan truyền trên Internet, và người ta phát hiện ra rằng, anh ta đã giả làm người Canada và làm giáo viên nước ngoài tại một trường mẫu giáo được các chính trị gia và doanh nhân Thượng Hải, người nổi tiếng trong ngành giải trí yêu thích, đồng thời là trường mẫu giáo khó vào nhất Thượng Hải. Các bậc phụ huynh có lẽ đang rất tức giận.

20250715002680.jpg

Thậm chí, danh tính của những người thừa nhận có trong clip của 'Hồng tỷ Nam Kinh' còn bị mạo danh. Chẳng hạn, trong số đó có một huấn luyện viên thể hình tên là Trì Dương đã bị cư dân mạng nhận ra và nhận được nhiều tin nhắn riêng tư. Sau đó, anh ta trực tiếp thừa nhận mình là nhân vật chính trong video, thu hút sự chú ý lớn. Vào thời điểm đó, Trì Dương đã thừa nhận mối quan hệ với Hồng tỷ và nói trên TikTok rằng, mình đã gọi cảnh sát và sẽ chuyển đến một thành phố khác, đồng thời cầu xin cư dân mạng đừng lan truyền video. Ngoài ra, anh ta còn tiết lộ rằng, đã đi khám sức khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính với các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, một số cư dân mạng vẫn đặt câu hỏi về danh tính của Trì Dương trên Douyin, cho rằng Trì Dương đang tương tác với mọi người không phải là huấn luyện viên thể hình trong video.

Khơi mào các cuộc đấu khẩu về các vấn đề nhạy cảm của xã hội ở Trung Quốc

Chưa bao giờ những vấn đề về bình đẳng giới, quan hệ đồng tính, đàn ông... được đưa lên bàn cân mổ xẻ, tranh luận 'dữ dội' đến vậy trên cộng đồng mạng Trung Quốc. Tràn ngập những bình luận phiến diện, tiêu cực và một chiều 'nổ ra' trên Weibo như: Đàn ông đồng tính thật kinh tởm; Đồng tính luyến ái là bệnh hoạn; Hóa ra đàn ông nói rằng họ không muốn tốn tiền mua quà cưới, mà thà đi chơi gái mại dâm còn hơn; Nếu có gã đàn ông nào tung tin đồn bậy bạ nữa, chúng tôi sẽ phản pháo: Tôi đã thấy anh trong 'Sách Đỏ'; Vụ việc của Uncle Red cảnh báo phụ nữ rằng, điều chúng ta đang bảo vệ không phải là đạo đức của phụ nữ, mà là các bệnh lây truyền qua đường tình dục và những gã đàn ông 'không sạch' khác...

Tuy nhiên, cũng có số đông nhìn nhận rõ được vấn đề, không chỉ lên án cá nhân vụ việc của Hồng tỷ mà còn thấy được thực trạng đau lòng phía sau vụ việc, đó là: Trong một thế giới ảo, thật khó phân biệt thật giả, thì con người ngày nay lại rất dễ kết bạn trực tuyến, hay để lộ ảnh riêng tư, xâm phạm quyền riêng tư mà không cho rằng nó không chỉ trái đạo đức mà còn vi phạm pháp luật, liều lĩnh vi phạm ranh giới đỏ của pháp luật chỉ vì một phút tò mò, quá khích hay trục lợi, và sức khỏe tinh thần lẫn thể chất đang bị coi thường, xem nhẹ...

09b0a47e111f6456d7183b791d9d6753-1.jpg

Thêm vào đó, việc lan truyền các clip, hay việc chế hình ảnh, video, trào lưu... theo 'Hồng tỷ Nam Kinh' trên các mạng xã hội như TikTok, X, YouTube... vô hình trung đã tạo nên việc cổ xúy các trường hợp bắt chước ngoài đời thực trong tương lai, mà chúng ta không thể biết trước được, bởi vì ranh giới giữa phạm pháp và tính 'cởi mở' của Internet là rất mong manh. Chẳng hạn như một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra ở Đài Loan. Theo tờ Mirror Weekly, một phụ nữ tên Weiwei, tự nhận mình là "giới tính thứ ba", chuyên quan hệ tình dục trên các nền tảng mạng xã hội. Weiwei thậm chí còn có một quy trình SOP tình dục quy mô rất lớn, và cô ta quay phim lại quá trình quan hệ tình dục đó rồi phát tán trực tuyến. Được biết, hơn 40 bộ phim bí ẩn về trận chiến khốc liệt của Weiwei đang được lan truyền trên Internet. Cư dân mạng phát hiện ra rằng, Weiwei thích những chàng trai trẻ cơ bắp, và thậm chí cả sinh viên, nhà tạo mẫu tóc, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp và đấu kiếm phương Tây đều đã bị bắt gặp.

che-hong-ty.jpg
Tràn lan các video chế vụ 'Hồng tỷ Nam Kinh'.

Không giống như "Hồng tỷ Nam Kinh", Weiwei không quay lén, những người đàn ông này đều biết rằng cô đang quay, nhưng Weiwei đã lén bán những video riêng tư này trực tuyến. Nhiều nạn nhân đã rất tức giận khi xem những video này, nhưng họ chỉ có thể im lặng nuốt chúng vì bị lộ mặt. Được biết, Weiwei có tới 40 video khiêu dâm. Người tố giác cho biết, họ bắt đầu thấy chúng được bán trực tuyến từ vài năm trước.

Tuy nhiên, luật sư cũng cho biết, mặc dù cả hai bên đã đồng ý quay video riêng tư, nhưng việc bán những video khiêu dâm này trực tuyến vẫn vi phạm tội phát tán, phát sóng hoặc buôn bán tài liệu khiêu dâm, có thể bị phạt tù tới hai năm. Ngoài ra, nếu những thông tin này được lan truyền rộng rãi trên mạng thì mức án sẽ còn nặng hơn nữa.