Chu Ngọc Anh: Măng non ở tuyển

Tứ tử trình làng

Tứ tử trình làng
TP - Trong số các cầu thủ U22 Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đặc biệt ấn tượng với cầu thủ Chu Ngọc Anh, Hoàng Nhật Nam (ĐPM.NĐ), Nguyễn Công Huy và Phạm Minh Đức (Thể Công).

Ngọc Anh là hậu vệ trái số 1 của đội tuyển U22 Việt Nam, Minh Đức đã chơi rất hay ở vị trí trung vệ, còn Công Huy và Nhật Nam là cặp tiền vệ trung tâm có khả năng thu hồi và phân phối bóng cực tốt.

Chu Ngọc Anh: Măng non ở tuyển

Tứ tử trình làng ảnh 1
Chu Ngọc Anh

Trong số bốn cầu thủ mà HLV Mai Đức Chung giới thiệu cho HLV Calisto, có lẽ trường hợp của Ngọc Anh là đặc biệt hơn cả.

Ngọc Anh là người duy nhất chưa có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở đội 1 tại V-League nhưng hậu vệ này lại có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam ở lần tập trung đầu tiên dưới thời Calisto hồi tháng 5/2008.

Hóa ra Ngọc Anh đã lọt vào mắt xanh HLV Calisto khi tham dự giải U19 quốc tế diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2008 và chỉ sau hai trận đấu, cái chân trái khéo léo cùng những pha lên bóng tốc độ ở dọc biên của Ngọc Anh đã được ghi lại trong bộ nhớ của ông thầy người Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, từ phía CLB chủ quản, là người từng làm việc với Ngọc Anh ở tuyến trẻ, nên HLV Nguyễn Văn Sỹ rất hiểu ưu nhược điểm cậu học trò cũ của mình. Mặc dù hiện nay đã chuyển sang Ninh Bình nhưng những ấn tượng của HLV Văn Sỹ về Ngọc Anh vẫn còn nguyên.

HLV Văn Sỹ nhận xét: “Ngọc Anh là cầu thủ khéo léo, có tư duy chiến thuật tốt nhưng sức mạnh hơi kém do thời gian tập luyện chưa nhiều. Tuy nhiên, trong thời gian qua Ngọc Anh được tập luyện và thi đấu liên tục qua các giải U19 và U21 nên đã tiến bộ. Thế nhưng, để có thể thi đấu đỉnh cao thì Ngọc Anh cần phải có thêm thời gian nữa để trui rèn thì mới chín chắn”.

Hoàng Nhật Nam: Đi sau đến trước

Tứ tử trình làng ảnh 2
Hoàng Nhật Nam

Đến Nam Định mà hỏi anh em song sinh Danh Ngọc - Nhật Nam thì không ai không biết, bởi tài năng của họ đã nở rộ ở thành Nam từ cách đây ba, bốn năm.

Giống như các đàn anh Văn Biển hay Quang Huy, Danh Ngọc - Nhật Nam cũng là “sản phẩm” chính hiệu của bóng đá Thái Bình nhưng lại thành danh trên đất Nam Định.

Ngay từ thủa nhỏ, cả Ngọc và Nam đều đã bộc lộ năng khiếu chơi bóng nhưng trong khi cậu em Danh Ngọc nổi tưng bừng với cái chân trái điêu luyện thì ông anh Nhật Nam vẫn âm thầm ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Chính vì thế, khi Danh Ngọc đã được đưa lên đội một ĐPM.NĐ từ khi mới 17 tuổi thì Nhật Nam phải chấp nhận chậm hơn cậu em nửa năm.

Rồi khi Danh Ngọc đã được thử lửa ở V-League 2006, V-League 2007 và dần trở thành một cái tên quen thuộc ở V-League thì Nhật Nam vẫn an phận nhặt bóng xách nước ở đội một.

Chỉ tới mùa giải 2008, khi Trọng Lộc bị chấn thương dài hạn không thể ra sân, Nhật Nam mới được ra sân và bắt đầu khẳng định được khả năng. Không được thi đấu thật nhiều tại V-League 2008 nhưng Nam càng chơi càng tiến bộ và thể hiện được những phẩm chất cần thiết đối với một tiền vệ trung tâm.

Tại Merdeka Cup 2008 vừa qua, cả hai anh em Danh Ngọc - Nhật Nam luôn có tên trong đội hình xuất phát nhưng chỉ có Nam được thi đấu trọn vẹn thời gian ở những trận quan trọng và không phải ngẫu nhiên mà giữa hai anh em, HLV Mai Đức Chung lại chọn Nam để tiến cử cho HLV Calisto.

Nguyễn Công Huy: Đời ngỡ là mơ!

Tứ tử trình làng ảnh 3
Nguyễn Công Huy

Từ chỗ là cầu thủ năng khiếu bị bóng đá Thanh Hoá chối bỏ và phải lặn lội ra Hà Nội tìm cơ hội ở lò đào tạo trẻ danh tiếng của Thể Công, Công Huy đã có bước tiến vượt bậc khi chiếm một suất chính thức trên hàng tiền vệ đội bóng áo lính ở V-League 2008, trở thành trụ cột không thể thay thế ở đội tuyển U22 Việt Nam.

Mồ côi cha từ năm mới 12 tuổi, năm 17 tuổi lại bị đội bóng trẻ Thanh Hóa từ chối, giấc mơ trở thành cầu thủ của Công Huy bị đe dọa nghiêm trọng.

Tuy nhiên, chứng kiến đam mê cháy bỏng của cậu con trai, mẹ Huy đã bắt tàu chợ cho con ra Hà Nội để xin tập tại Thể Công. Và một ngày mùa đông năm 2004, niềm vui đã vỡ oà với hai mẹ con Công Huy khi tiền vệ này chính thức được Thể Công tiếp nhận và đưa đi tập huấn dài hạn tại châu Âu.

Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh như một thư sinh của Công Huy, không ít người đã rất ngạc nhiên khi HLV Gryorgy Galhidi bố trí Huy trấn giữ tuyến giữa ở Thể Công ở giai đoạn đầu V-League 2008.

Tuy nhiên, thoáng nghi ngờ này đã nhanh chóng qua đi, khi Công Huy nhanh chóng thể hiện được phẩm chất của một tiền vệ phòng ngự đích thực như thu hồi bóng tốt, tranh chấp hiệu quả và khá sắc sảo trong những pha phát động tấn công.

Trong những ấn tượng mà dàn cầu thủ trẻ Thể Công làm được ở mùa bóng vừa qua, phần đóng góp của Công Huy chiếm một vị trí quan trọng và không có gì ngạc nhiên khi HLV Mai Đức Chung chấm sẵn cho Huy một suất ở đội tuyển U22 Việt Nam, sau đó giới thiệu tiền vệ này cho HLV Calisto.

Nói về Công Huy, HLV trưởng Thể Công Vương Tiến Dũng không giấu nổi sự vui mừng. Ông Dũng cũng cho biết, với khả năng như đã thể hiện của Công Huy thì ông sẽ bố trí cầu thủ này giữ vai trò tiền vệ phòng ngự, còn Thể Công sẽ kiếm tìm một ngoại binh để gánh vác vị trí tiền vệ tấn công.

Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ biết Công Huy nhận được sự tín nhiệm như thế nào, bởi không phải HLV nào ở V-League cũng sẵn lòng giao phó nhiệm vụ trọng yếu như vậy ở khu trung tuyến cho một cầu thủ còn rất trẻ như Công Huy.

Phạm Minh Đức: Quả ngọt chín muộn

Tứ tử trình làng ảnh 4
Phạm Minh Đức

Trước khi Minh Đức khởi nghiệp cầu thủ, bóng đá Việt Nam đã ghi nhận sự thành danh của hai bậc đàn anh trùng tên với Đức.

Người thứ nhất, Phạm Minh Đức, từng là một hậu vệ trái nổi tiếng tại V-League cách đây vài năm và đã kinh qua hàng loạt đội bóng lớn như HA.GL, SHB.ĐN hay Bình Dương.

Còn người thứ hai, Nguyễn Minh Đức, cũng thi đấu ở vị trí trung vệ như Đức “nhỏ”, nổi tiếng từ năm 2000 cùng với thế hệ Văn Quyến và sắp tới sẽ trở thành đồng đội với Phạm Minh Đức ở Thể Công.

Nói vậy để thấy sự nghiệp của Đức “nhỏ” sớm gặp phải thử thách ngay từ buổi đầu. Mặc dù cùng thuộc lứa U21 Thể Công được đi đào tạo ở Đức và Bulgaria như Công Huy, Quang Vinh, Ngọc Duy nhưng Minh Đức hầu như không có cơ hội thể hiện ở Thể Công, bởi tại đây cặp trung vệ Phước Tứ - Anh Tuấn thi đấu quá hay.

Rất may là trong bộ nhớ của HLV Mai Đức Chung vẫn còn cái tên Minh Đức và khi lên danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Merdeka Cup 2008, ông Chung đã không quên trung vệ cao tới 1m88 này.

Sang Malaysia, Minh Đức phải ngồi dự bị suốt ba trận vòng bảng và chỉ tới hiệp hai trận bán kết gặp U20 Sierra Leone, Minh Đức mới được vào sân để chơi cặp trung vệ với Xuân Hợp.

Chính sự toả sáng của Minh Đức đã đóng góp vào thành công của U22 Việt Nam tại Merdeka Cup 2008, đặc biệt là ở trận chung kết với chủ nhà Malaysia.

HLV trưởng Thể Công Vương Tiến Dũng cho biết sẽ cố gắng tạo cơ hội để sử dụng Minh Đức ở mùa bóng năm sau, bởi ông không muốn lãng phí một tài năng như vậy trên băng ghế dự bị.

Ở tuổi 21, tất cả còn là phía trước với Đức “nhỏ” và biết đâu sau này cậu sẽ còn thăng tiến hơn cả hai đàn anh trùng tên?

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.