Thanh Thủy và Nhã K. |
Ngày dẫn đội tuyển đi thi đấu, đứng bên ngoài theo dõi, thầy lại thấy hồi hộp trước từng hành động của Thủy. Lúc trò ngã, thầy lo lắng tìm bông băng chờ giải lao để đến chăm sóc. Tối đó, thầy mơ hình bóng cô học trò...
Để Thanh Thủy tập trung vào việc học, Nhã K giấu kín tình cảm của mình dù thường xuyên là thầy trò trong nhiều mùa giải. Năm 2006, khi Thanh Thủy thi đỗ Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Nhã K bắt đầu thấy lo lắng: “Bây giờ mình không nói sẽ không còn cơ hội”. Đang tìm cách tiếp cận mục tiêu thì Nhã K nhận điện thoại của bố Thanh Thủy cũng là thủ trưởng của anh: “Tối nay chú có công việc, nhờ cháu ra chở bé Thủy lên nhà ngoại liên hoan mừng kết quả thi đại học”.
Đang chạy xe, Nhã K dọa: “Có sợ ngã xe không?”, Thanh Thủy đáp: “Dạ có!”. Nhã K: “Vậy thì ôm eo chặt vào”. Thanh Thủy chưa kịp xử lý thế nào thì bàn tay của Nhã K đã nắm lấy bàn tay cô và đặt vào đúng vị trí của cái eo. Thanh Thủy thấy tim mình loạn nhịp, không ngờ bàn tay suốt ngày đập bóng của thầy lại ấm áp đến thế …
Lúc về gần đến nhà, thầy bất ngờ dừng xe lại trao cho trò gói quà và thì thầm: “Lên thành phố cố gắng học giỏi nhưng đừng quên anh nhé!”. Trò mạnh dạn đáp: “Em mà quên anh thì còn nhớ được gì?”.
Tình yêu đó được cả hai trân trọng, gìn giữ và gần đây họ đã tổ chức lễ cưới. Thanh Thủy nay là cô giáo, còn Nhã K chuyển công tác về Đoàn Phòng không N73 – Quân khu 5. Hai thầy trò đang rất hạnh phúc chờ đợi cầu thủ nhí chào đời...