Nông dân Phạm Văn Hát mới học hết lớp 7 nhưng đã chế tạo thành công hơn 40 loại máy phục vụ trong nhiều lĩnh vực. Trong đó "robot đặt hạt" của anh có mặt khắp Việt Nam và tại 15 nước trên thế giới.
TPO - Ông Vương Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) vừa bị kỷ luật, cách tất cả các chức vụ trong Đảng vì sử dụng văn bằng giả để được đi học đại học, trung cấp lý luận chính trị.
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Trung Hòa (SN 1996, ở Hà Nội), kẻ ra tay sát hại bạn gái trong quán spa tại huyện Tứ Kỳ.
TPO - Với kết quả trung bình tích lũy là 3.26/4, Nguyễn Thu Trang lớp 59N, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy Lợi (TLU) đã hoàn thành chương trình học với tấm bằng Giỏi.
TPO - Vào sáng nay (30/8), nhằm hưởng ứng phòng trào hiến máu “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và kịp thời bổ sung lượng máu thiếu hụt trong mùa dịch Covid-19, hàng trăm thanh niên phật tử đã tham gia tình nguyện hiến máu tại chùa Tứ Kỳ (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
TPO - Ngày 21/5, Bộ NN&PTNT có công văn hỏa tốc, đề nghị UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương chỉ đạo, xác minh xử lý nghiêm việc trục lợi chính sách hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn mà báo chí phản ánh.
TPO - Nguyên là sĩ quan an ninh và được bổ nhiệm phó ban quản lý “dự án xây sân trực thăng chống khủng bố”, bị cáo đã lừa đảo tiền của nhiều người không thuộc đơn vị mình nhưng có nhu cầu nhà ở.
TP - Bà Hà Thị Dự địa chỉ số 28 Đào Duy Anh, phường Hải Tân, TP Hải Dương nhắn tìm ông Nguyễn Hải Đường, sinh năm 1962. Quê quán: Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương. Nay ông đường đang ở đâu nhận được thông báo này về nhà ngay để giải quyết việc gia đình. Sau 3 tháng kể từ khi đăng thông báo này, ông Đường không có mặt tại nhà, các cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo luật định.
TP - Vào lúc 0 giờ 14/6, tại QL18, đoạn thuộc phường Cẩm Đông, Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công an TP Cẩm Phả kiểm tra xe ôtô khách 45 chỗ BKS 98K – 2395 lưu thông hướng Móng Cái - Hải Phòng, do Trần Công Thành, SN 1970 trú Hải Phòng điều khiển và phát hiện 4.470 bao thuốc lá 555, 649 điện thoại di động các loại và 20 máy tính bảng nhập lậu.
Vật thể phát lộ tại đoạn sạt lở của bờ đê sông Luộc thuộc xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ) nghi là bom nổ chậm thực tế là một quả đạn cối 82 ly sót lại sau chiến tranh.
Vụ trọng án xảy ra rạng sáng 3/5, tại xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Phạm Văn Hải (SN 1957) đã dùng dao rựa chém chết vợ và con trai mình khi họ đang ngủ trên giường. Kẻ gây án có dấu hiệu tâm thần.
Do có mâu thuẫn từ trước, rạng sáng 4/3, anh Toại ở Tứ Kỳ (Hải Dương) được cho là cầm dao chém vợ rồi quấn dây điện vào tay tự sát. Cả hai người đều tử vong để lại 2 đứa con.
Khoảng 40 hành khách trên chiếc xe giường nằm đang chìm trong giấc ngủ bất ngờ choàng tỉnh giấc chạy toán loạn khi chiếc xe này bốc cháy ngùn ngụt. Rất may không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ hành lý bị thiêu rụi, chiếc xe cháy trơ khung
TPO – Chỉ trong vòng 100m có đến 3 đường dân sinh cắt ngang đường tàu mọc lên, hành lang an toàn bị tháo dỡ làm lối đi. Cùng với đó, nhiều công trình xây dựng mọc lên.
TPO – Người dân làng Tứ Kỳ (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vô cùng phẫn nộ khi bắt quả tang 10 công nhân được công ty CT thuê đào trộm mộ khi chưa đưa ra được phương án di dời mộ thỏa đáng.
TPO - Sáng nay (20-3), đại diện Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội cùng chính quyền quận Hoàng Mai khẳng định, không có chuyện hàng trăm ngôi mộ bị san lấp, chấm dứt những thắc mắc lâu nay của dư luận.
TPO – Có hay không chuyện hàng trăm ngôi mộ bị san lấp ở Tứ Kỳ hiện vẫn đang là một dấu hỏi đối với chủ đầu tư và chính quyền nơi đây. Trong khi đó, lời khai của người dân lại khá mâu thuẫn.
TPO – Người dân Tứ Kỳ (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng, việc đào tìm mộ bị san lấp phải chọn ngày tốt. Hơn nữa, nếu không cẩn thận có thể làm hỏng mộ. Do đó, việc di dời mộ vẫn chưa thể tiến hành.
TPO – Ông Nguyễn Văn Trường – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế CT Việt Nam khẳng định, không có ngôi mộ nào bị san lấp trong quá trình thi công. Trong khi đó, nhiều người dân kêu mất mộ.
TPO - Chiều 14-3, ông Phùng Trung Hải – Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) khẳng định, chỉ có duy nhất một ngôi mộ bị san lấp, trong khi người dân nói mất nhiều mộ.