TP - Bộ quà tặng đáng yêu từ các nghệ sĩ nhí, hay cuốn sách “bí truyền” dành cho các “ní” muốn thử sức đi làm sớm. Bạn sẽ chọn món quà nào nè? Nhanh tay gửi thư đến nhà Hoa để tăng cơ hội sở hữu quà cho mình nhé!
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân, UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 20 tập thể và cá nhân vì có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
TPO - Đang trên đường về nhà, ông Nguyễn Ngọc Khoa nhặt được cái ví, qua kiểm tra bên trong có nhiều tài sản giá trị, ông Khoa đã liên hệ cơ quan công an giao nộp để tìm người đánh rơi trả lại.
TPO - Anh Tucci Fabrizio (40 tuổi, quốc tịch Ý) vui mừng khi được cán bộ công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm thủ tục trao trả lại chiếc ví bị thất lạc, bên trong có nhiều giấy tờ cá nhân.
TPO - Mới đây, mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh các cô gái đặt ra giả thuyết: "Nếu buổi hẹn đầu tiên mà con trai quên ví" thì ngay lập tức sẽ chỉ còn cái ghế trống không với dòng chữ: "Tôi biến mất". Tuy đây chỉ là một trào lưu vui của một số bạn trẻ nhưng cũng đã thu hút nhiều bình luận, ý kiến của cộng đồng mạng.
TPO - Nam thanh niên để lại trên cầu đôi dép, ví, điện thoại di động và gói thuốc rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn. Lực lượng chức năng đang dùng cano tìm kiếm trên sông.
TPO - Tên cướp vừa ra tay giật túi xách, điện thoại của du khách khu vực gần phố Tây, trinh sát hình sự lập tức tăng ga truy đuổi qua nhiều tuyến đường và tóm gọn đem về trụ sở công an làm việc.
TPO - Phùng Thị Thanh Hương và Phùng Thị Anh Thơ - hai học sinh lớp 4 trường Tiểu học Cẩm Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) vừa được khen thưởng vì hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất.
TPO - Ví tiền tượng trưng cho tài lộc, của cải của chủ nhân. Nếu không muốn tài sản bị thất thoát, tốt nhất nên bỏ những thứ này ra khỏi ví và tránh làm những việc sau đây:
TPO - Chồng tôi mặt tái dại, lắp bắp mãi không nên lời khi người đàn bà đó yêu cầu anh nhận con, có trách nhiệm đóng góp tiền bạc nuôi con vì hiện nay chị có vấn đề về sức khỏe, lại phải phụng dưỡng cha mẹ già ở quê nên không kham nổi nữa...
TPO - Trong ngày tập trung trước thềm năm học mới, hai học sinh Trường THCS Hồng Thái (huyện An Dương, Hải Phòng) Nguyễn Sơn Minh và Nguyễn Tấn Dũng nhặt được chiếc ví chứa nhiều giấy tờ và tiền mặt đã chủ động bàn giao cho công an xã để trả lại người đánh rơi.
TPO - Sau khi chở hai du khách người Nhật đến nơi an toàn, trong lúc di chuyển đi đón khách khác, tài xế taxi Mai Linh phát hiện có chiếc ví đánh rơi phía ghế sau với số tiền hơn 900.000 yên Nhật nên đã báo về tổng đài để liên lạc tìm khổ chủ.
Nhặt được ví tiền trong đó có hơn 8 triệu đồng, Nguyễn Thị Vân và Dương Thị Bình (lớp 12A9 Trường THPT Yên Thành 2) đã đem giao nộp cho công an để tìm trả lại cho người đánh rơi.
TPO - Không thấy có người trong tiệm cắt tóc trên đường Tô Thị (phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn), cô gái giả vờ gọi điện thoại sau đó nhanh chóng lấy trộm chiếc ví, điện thoại đang để tại quầy và bị camera ghi lại. Ngay lập tức cơ quan chức năng xác định được người lấy trộm đồ là Trần Thị Gái (SN 1994), trú tại tổ 5 xã Hợp Thành (huyện Cao Lộc, TP Lạng Sơn).
TPO - Đang điều trị tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, tình cờ nhặt được một chiếc ví của ai đó đánh rơi, bên trong có 20 triệu đồng, anh Ba – một cán bộ Cục C50 đã tìm trả lại cho chủ nhân chiếc ví.
Sau khi kiểm tra thấy tiền và nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn Minh Thu, đại úy Hải đã báo cáo Ban chỉ huy Đội rồi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tìm trả lại ví cho chủ nhân đánh rơi.