TPO - Ngày 27/11, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp với Ban Liên lạc cựu Cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức chương trình “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”.
TPO - Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 đã gửi đến tận tay cán bộ, chiến sĩ các điểm đảo và nhà giàn những món quà ý nghĩa, góp phần tiếp thêm động lực, niềm tin cho các anh trong quá trình công tác gìn giữ vùng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
TPO - Em Vừ Thanh Trúc Vy - dân tộc Mông, học sinh lớp lớp 7 đến từ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đã vượt qua hàng nghìn thí sinh, xuất sắc giành giải Nhất phần thi viết, vẽ “Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển" với tác phẩm công phu, trình bày trong 80 trang giấy.
TPO - Em Hoàng Mai Trung Hiếu (ngoài cùng, bên phải) con trai Đại tá, Liệt sĩ Hoàng Mai Vui, Phó trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật Quân khu 4, hy sinh khi cứu hộ tại Rào Trăng 3, là một trong những sinh viên được nhận học bổng tại dự án "Hỗ trợ sinh viên" của Quỹ học bổng Vừ A Dính.
TPO - CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã nỗ lực bằng cả tấm lòng lẫn trái tim để góp phần cùng Đảng, và Nhà nước gìn giữ từng tấc đất, chủ quyền biển đảo thiêng liêng mà ông cha đã để lại. Đó là những chia sẻ của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sân thân yêu” tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (1/8/2014 – 1/8/2019) tổ chức sáng 10/11.