TPO - Với sinh viên ngành Dược, hành trình học tập chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi. Ở nơi mà sinh viên được dạy, từng viên thuốc được tạo ra bằng sự chính xác tuyệt đối, từng trang giáo án được nâng niu bởi trách nhiệm của mỗi người thầy, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) hiện lên như biểu tượng về “người giữ lửa” âm thầm nhưng bền bỉ. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những câu chuyện được kể dưới đây bởi chính sinh viên và cựu sinh viên HCCP trở thành những mảnh ghép về tình yêu nghề, sự trưởng thành và lòng biết ơn dành cho đội ngũ giảng viên cũng như mái trường đã và đang từng ngày âm thầm bồi đắp ước mơ tới từng thế hệ Dược sĩ tương lai.
TPO - Khi sức khỏe cộng đồng trở thành mối quan tâm lớn của giới trẻ, ngành Dược đang chuyển mình với một hướng tiếp cận mới – Dược cộng đồng. Năm 2025, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương lần đầu tuyển sinh ngành học này, kỳ vọng đào tạo đội ngũ dược sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn gắn bó với cộng đồng. Cùng lắng nghe chia sẻ từ Hiệu trưởng TS. Trần Bá Kiên để hiểu vì sao Dược cộng đồng không chỉ là học nghề – mà là học cách làm người có ích .
TPO - Từ cô học trò từng nuôi giấc mơ học ngành Luật, Hoàng Thị Thu Thảo – sinh viên năm 3 ngành Dược, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương – đã kiên trì vượt qua lo lắng ban đầu để gắn bó và tỏa sáng trong lĩnh vực mới. Tích cực tham gia hoạt động Đoàn, chủ động học việc tại nhà thuốc từ năm nhất, và đặc biệt được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên, là những dấu ấn đáng tự hào của cô gái trẻ đến từ Gia Lai.
TPO - Lê Thị Ngọc, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP), là một gương mặt tiêu biểu với thành tích học tập và hoạt động sôi nổi. Trong suốt 3 năm tại HCCP, Ngọc đã xuất sắc giành học bổng năm học 2022-2023, được khen thưởng vì thành tích cao năm 2023-2024 và hai lần đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Bên cạnh đó, Ngọc còn có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn – Hội và hiện là Chủ nhiệm CLB nhảy GRAVITY, lan tỏa đam mê nghệ thuật đến cộng đồng sinh viên.
TPO - Hà Huy (sinh năm 2005) quê ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Mới hết năm nhất, Hà Huy chưa có nhiều thành tích nổi bật trong học tập mà chỉ hoàn thành tốt việc học, nhưng Huy đã sớm bắt đầu tìm kiếm cho mình các công việc trải nghiệm làm thêm để tích lũy nhiều kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết giúp Huy tự tin hơn trong hành trình phát triển bản thân.
Với gần 60 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương luôn nỗ lực không ngừng tự đổi mới mọi mặt để đáp ứng nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe ngày càng chủ động của cộng đồng. Đào tạo đa ngành chính là một hướng đi mới của Nhà trường để thích ứng với nhu cầu đó.
TPO - Vũ Thị Thu Hường (sinh năm 2004) quê Hải Dương, đang là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Những tháng cuối lớp 12, đứng giữa ngưỡng cửa của tương lai, ai cũng đều có những lựa chọn và lối đi riêng của mình ở môi trường đại học, nhưng Hường lại chọn đi học nghề làm tóc.
TPO - Nguyễn Thế Anh (sinh năm 2001) quê Hải Dương, là sinh viên năm 2 ngành Dược Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Cuối năm 2022, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự,Thế Anh đã tiếp tục chọn con đường học tập của mình để tiếp tục hoàn thành ước mơ của bản thân. Thế Anh được đánh giá là một chàng trai luôn đem lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội.
TPO - Hoàng Văn Mong (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất chè Thái Nguyên, chàng trai này đang giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Trưởng ban truyền thông Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện. Trải nghiệm từ công tác Đoàn và nhiều công việc làm thêm thời sinh viên đã giúp Mong trưởng thành vượt bậc.