Tìm kiếm, quy tập 34 hài cốt liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị
TPO - 34 hài cốt liệt sĩ (HCLS) vừa được tìm thấy và quy tập, đang quàn tại nhà tiếp đón Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị để các tổ chức, đoàn thể đến dâng hương kính viếng.
TPO - 34 hài cốt liệt sĩ (HCLS) vừa được tìm thấy và quy tập, đang quàn tại nhà tiếp đón Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị để các tổ chức, đoàn thể đến dâng hương kính viếng.
TPO - Chiều 8/10, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị do ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh - làm Trưởng đoàn đã đến thắp hương, viếng 29 hài cốt liệt sĩ (HCLS) vừa được Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quy tập tại phường Quảng Trị.
TP - “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, chưa xác định được danh tính. Nhìn những dòng chữ “liệt sĩ chưa biết tên”, “mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”… chúng tôi rất xót xa, nguyện đem hết sức mình để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam, chia sẻ.
TP - Ở tuổi 75, mái tóc đã bạc, đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa nỗi niềm trĩu nặng, ông Trần Ngọc Doanh (sinh năm 1950, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) vẫn đều đặn rong ruổi khắp các chiến trường xưa, từ Tây Nguyên, Trường Sơn, Quảng Trị cho đến tận đất Lào, Campuchia, chỉ với một mục đích duy nhất là tìm kiếm, đưa hài cốt đồng đội trở về với gia đình và đất mẹ.
TPO - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là lao động đặc biệt, lao động rất nặng nhọc, độc hại, trong điều kiện xa nhà, xa gia đình. Tại dự thảo nghị định đang được thẩm định, Bộ Quốc phòng đề xuất một số chính sách mới về chế độ, phụ cấp cho sĩ quan quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
TPO - Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng chia sẻ hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Lự (110 tuổi ở Đô Lương - Nghệ An) tóc bạc trắng, gầy gò, ngồi trên giường ôm hài cốt của con đã hy sinh 51 năm trước được tìm thấy, phủ trong lá Quốc kỳ gọi tên con rồi khóc nức nở…