TPO - Sau khi bão số 6 đi qua, triều cường giảm, nước biển hạ thấp đã để lộ ra nhiều đoạn bờ biển, đường dạo ven bãi tắm tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) bị sóng xô sập, cuốn vỡ tan nát như vừa trải qua động đất.
TPO - Tùy hoàn cảnh mà anh xem xét, cân nhắc, tha thứ được thì cho vợ cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nhưng nhất thiết buộc cô ấy phải nghiêm túc chấm dứt mọi quan hệ ngoài luồng dù với bất cứ lí do nào...
TPO - Trong thế giới của tình yêu, chia tay luôn là điều khó khăn và đau buồn nhất, nhưng đôi khi nó lại mở ra một mối quan hệ kỳ diệu khác trong tương lai.
TPO - Ai là 'tác giả' của cái bầu cô gái trẻ đang mang thì chắc phải chờ đến khi cô ấy khai hoa nở nhụy. Không khó để ngành y tế giúp cô ấy tìm ra bố cho con, vì vậy chị cũng không nên làm ầm ĩ, hay ép buộc chồng phải nhận lỗi ngay lúc này.
Nói thực mọi thứ hiện tại và quá khứ thầy bói phán về gia đình tôi chẳng có điểm gì là đúng nhưng ông lại phán một câu tương lai xanh rờn 'chồng con sau này sẽ hai vợ'.
À, thế nguyên nhân vì đâu mà bố mẹ chồng cô có thể thoải mái vay nợ không cần nghĩ đến trách nhiệm trả? Chả lẽ là vì biết Tú sắp cưới vợ, có người gánh thay rồi ư? Tại sao lại có những con người nhẫn tâm đến mức như thế?
Tôi đau đớn quá khi đang dần mất tất cả. Bản năng làm mẹ không còn và phải đối diện với nguy cơ gia đình tan vỡ. Hàng ngày phải sống trong sự dè bỉu, khinh thường của chồng khiến tôi trở nên suy sụp.
TPO - Anh ấy hối hận, anh ấy thú tội ư? Chẳng qua vì thấy bệnh tình của mình nguy kịch, sợ không qua nổi mà anh ấy mới để lộ ra thôi chứ nếu yên lành thì có lẽ cả đời chị phải sống trong sự lừa dối của chồng.
TPO - Nhưng trên thực tế thì có vô vàn những câu chuyện tan nát, lỡ dở, thậm chí là tán gia bại sản vì những cô bồ nhí không muốn giữ mãi thân phận “trong bóng tối”, muốn vượt lên để chòi “ra mặt tiền”.
Trong nhà tôi cái gì cũng là hàng ngoại, ngay cả người chồng Viêt như tôi cũng sắp bị thay bằng người nước ngoài. Tất cả chỉ bởi vơ tôi mắc chứng cuồng đồ ngoại.
TPO - Đến nay người nối dõi đã có, thế nhưng trớ trêu đó lại là đứa con ngoài giá thú của chồng em và người tình của anh ta, một cô gái quá lứa lỡ thì ở phố huyện.
TPO - Bây giờ cháu mới cai sữa, còn quá nhỏ để phải sống cảnh có cha thiếu mẹ và ngược lại. Sau này cháu lớn lên lại càng cần có bàn tay chăm sóc, nâng đỡ, giúp cháu trụ vững với đời của người cha.
Phải đối mặt, hóa giải những buồn giận va vấp trong đời sống vợ chồng đã đủ khiến người ta bao phen muốn “đứt hơi”, “tắt thở”. Vậy mà, giữa thế kỷ XXI này, vẫn lắm người còn khốn đốn, khổ sở vì những “tai họa” nhân danh niềm tin tâm linh, giáng xuống hôn nhân theo đường… bói toán.