TPO - Tội phạm ma túy không chỉ tinh vi trong vận chuyển mà còn tận dụng công nghệ 4.0 và mạng xã hội để mở rộng phạm vi. Trước nguồn cung toàn cầu tăng và nguy cơ trẻ hóa người dùng, C04 Bộ Công an đã phá hàng loạt vụ án lớn, thu giữ hàng tấn ma túy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và ban hành chính sách mới, quyết tâm bảo vệ an ninh xã hội và thế hệ trẻ trước "cái chết trắng" thời đại số.
TPO - Cũng như người em giang hồ máu mặt Dung Hà, Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, 67 tuổi, quê quán Hải Phòng) từng nhiều lần đi tù vì mua bán trái phép chất ma túy, bảo kê sòng bạc.
TPO - TIN NÓNG ngày 11/10: Bà Trương Mỹ Lan bật khóc khi nói lời sau cùng: ‘Trái tim bị cáo đang rỉ máu từng giây, từng giây’; Công an Đà Nẵng liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán súng qua mạng xã hội; Hàng chục đối tượng chui vào trại gà lắc tài xỉu...
TPO - Vũ Hoàng Oanh (còn gọi Oanh Hà - là chị gái của Dung Hà nữ giang hồ cộm cán đất cảng một thời) bị cáo buộc điều hành đường dây vận chuyển hàng trăm kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.
TPO - Cảnh sát triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do 2 đối tượng quê Hải Dương cầm đầu, thủ đoạn các đối tượng giấu ma túy vào trong đèn sưởi, nồi lẩu, lon hộp sữa bột rồi thông qua các dịch vụ vận chuyển để giao nhận nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
TPO - Vốn là anh rể của trùm Dung “Hà”, cả Giang và vợ cũ tức Oanh “Hà” đều tiến hành mua bán ma túy. Hôm nay, Giang phải nhận án tử hình trong khi Oanh “Hà” đang bị truy nã quốc tế.